Cuộc sống ở nhà chồng đầy thử thách với tôi.
Tôi vừa sinh đôi được 8 tháng và đang sống với bố mẹ chồng. Vì không có ai chăm sóc hai bé, tôi phải nghỉ việc ở nhà. Chồng tôi có lương khá, nên vấn đề kinh tế không quá lo lắng. Tuy nhiên, sống với bố mẹ chồng ở tuổi trung niên rất bất tiện, đặc biệt là bố chồng thường xuyên nhậu nhẹt, nhất là những ngày mưa. Mẹ chồng thì nóng tính, khiến tôi thường xuyên căng thẳng vì những cãi vã. Tôi lo lắng khi bố chồng say lại muốn ôm bế hai bé, vì sợ ông làm cháu bị té. Hai bé cũng sợ ông nội khi thấy ông say, và ông lại có những phản ứng tiêu cực khi chúng khóc. Tôi rất xót con, không biết phải làm sao với tình huống này.
Tôi thường xuyên bị stress vì những cãi vã của bố mẹ chồng. Có lần, ông say rượu và xô xát với bà, khiến bà té ngã và phải vào bệnh viện. Tôi không thể can thiệp vì đang bế hai con nhỏ, nên phải đưa con về ngoại. Tôi lo lắng cho tương lai của con khi lớn lên trong môi trường như vậy, chứng kiến cảnh cãi nhau và ngôn ngữ thô tục của ông bà. Tôi đã đề xuất với chồng việc ra ở riêng, nhưng anh không đồng ý vì lo ngại về tài chính. Anh khuyên tôi nếu không muốn sống ở đây thì có thể đi nơi khác, nhưng tôi cảm thấy bế tắc.
Tôi rất ấm ức vì chồng đi làm cả ngày, thỉnh thoảng mới về. Tôi luôn lo sợ cảnh bố chồng say xỉn và những cuộc cãi vã ầm ĩ giữa ông bà. Tôi mệt mỏi phải dọn dẹp sau mỗi trận như thế. Tôi chỉ mong có một gia đình êm ấm cho hai con, nhưng thuyết phục chồng rất khó. Nếu ở lại lâu, tôi sẽ bị stress nặng. Khuyên bố mẹ chồng sống hòa thuận chỉ được vài ngày, rồi mọi chuyện lại như cũ. Hàng xóm cũng không ngó ngàng đến, và tôi cảm thấy chán nản, muốn có cuộc sống riêng tư yên tĩnh mà khó quá.



Source: https://afamily.vn/cu-the-nay-toi-cung-den-phat-dien-vi-bo-me-chong-mat-thoi-20170207152825176.chn