Cuộc sống quá ngắn để đánh mất những mối quan hệ vì tiền bạc.
Chào các bạn độc giả, đặc biệt là bạn Hạnh trong truyện “Chồng và bố mẹ chồng trở mặt khi mình muốn mua ô tô cho bố đẻ”. Tôi là một độc giả thân thiết của mục tâm sự, hiện đã nghỉ hưu và có nhiều thời gian rảnh rỗi. Sau khi đọc bài viết của bạn, tôi rất không đồng tình với gia đình chồng bạn và muốn chia sẻ cảm xúc này, vì bạn có nhiều điểm giống con dâu tôi. Tôi định cư tại Mỹ, có hai con, một trai một gái. Con trai tôi đã kết hôn với một cô vợ Việt tốt bụng, thẳng thắn và trẻ tuổi. Tôi luôn khuyến khích con dâu tôi nói thẳng về những gì không đồng ý, và tôi rất tự hào về tình yêu thương mà nó dành cho gia đình.
Sau khi tốt nghiệp, con gái tôi muốn đi làm để gửi tiền về gia đình, dù gia đình bên đó không thiếu thốn. Con trai tôi thì nghĩ khác, muốn vợ ở nhà chăm con và không phải vất vả. Để ủng hộ vợ, ngay khi con bé ra trường, con trai tôi đã tặng bố mẹ vợ 1,2 tỷ như lời cảm ơn. Tôi hoàn toàn ủng hộ vì đó là tiền của con trai, và tôi tin rằng hạnh phúc của con cái là điều quan trọng nhất. Gia đình thông gia cũng đã hỗ trợ con trai tôi tài chính khi lương còn thấp.
Tôi thật sự ngạc nhiên khi bố mẹ chồng bạn Hạnh lại làm ầm ĩ về chiếc xe ô tô. Thật nực cười khi nhiều gia đình yêu cầu con dâu coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, trong khi chính họ chưa chắc đã coi con dâu như con ruột. Tôi thừa nhận mình chưa bao giờ coi con dâu như con đẻ, nhưng tôi luôn cố gắng không phân biệt. Ví dụ, vào ngày Valentine, tôi mua quà cho cả con gái và con dâu. Tôi chăm sóc cả hai khi họ bị đau. Ở nhà tôi, không có chuyện biếu xén cho bố mẹ chồng, vì tôi tin rằng giữa cha mẹ và con cái không nên tính toán.
Tôi hiểu rằng con dâu tôi không thể so với bố mẹ đẻ của nó, và tôi không yêu cầu như vậy. Tuy nhiên, tôi biết mình là người con bé quan tâm ngay sau bố mẹ. Nó không thể hiện tình cảm, nhưng khi đi hội thảo, nó luôn hỏi xem có thể xin bánh velvet tôi thích không. Nó cũng để ý đến cái túi cũ của tôi và mua một cái mới cho tôi. Tấm lòng của tôi được đáp lại, khi con bé chăm sóc cho con trai tôi, giúp sức khỏe anh ấy cải thiện. Mỗi khi về nhà, con tôi luôn nhắc đến con bé với ánh mắt rạng ngời. Trong các dịp lễ Tạ ơn, nó không quên cảm ơn Chúa vì đã cho nó một người vợ tuyệt vời. Hạnh phúc của tôi đơn giản vậy thôi. Tôi nhận ra rằng cuộc đời công bằng, đặc biệt về tiền bạc. Cuộc sống quá ngắn để làm hỏng mối quan hệ chỉ vì đồng tiền. Chúng ta, những người đã sống nửa đời người, hiểu rõ điều gì quan trọng nhất.
Tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng. Tôi nhận ra rằng cuộc đời rất công bằng, đặc biệt là trong chuyện tiền nong. Có lần tôi cho một người ăn xin 50. Sau đó, tôi lại tình cờ nhặt được đúng 50. Cuộc đời quá ngắn để làm rạn nứt các mối quan hệ vì tiền. Với bạn Hạnh, bạn hoàn toàn đúng và gia đình chồng bạn không có quyền tham gia vào việc bạn tiêu tiền. Chỉ cần chúng ta không làm gì hổ thẹn với lương tâm, đúng hay sai sẽ do trời biết. Hy vọng bạn sẽ cảm thấy an ủi sau những chia sẻ này.



Source: https://afamily.vn/cuoc-doi-qua-ngan-ngui-de-lam-hong-nhung-moi-quan-he-chi-vi-tien-6390.chn