Cuộc tình chớp nhoáng: 6 tuần yêu, 5 tháng đám cưới, 1 năm đã có 3 con!
Từ năm 1997, 11 tuổi, Rachael Kirkwood đã thầm thích đàn anh Paddy ở trường trung học Blessed Thomas Holford, nhưng không dám thổ lộ, chỉ gửi thiệp Valentine. Sau khi tốt nghiệp, Rachael chuyển sang New Zealand, lập gia đình và sinh con, nhưng sau đó ly dị và trở về Manchester. Một ngày, cô tình cờ thấy bình luận của Paddy, người cũng đã trải qua hôn nhân thất bại, trên Facebook. Ký ức tuổi thơ trỗi dậy, Rachael quyết định nhắn tin cho Paddy và bất ngờ nhận được hồi âm từ anh: "Em cũng vậy nhỉ."
Kể từ ngày đầu trò chuyện, Rachael và Paddy nhanh chóng phát triển tình cảm. Một tuần sau, Paddy hỏi Rachael có muốn hẹn hò không, và buổi hẹn đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Chỉ sau hai tuần, Paddy mua nhà và Rachael đồng ý dọn đến sống cùng. Trong chuyến đi Paris sau đó, Paddy cầu hôn Rachael khi cô đang mang thai. Tuy nhiên, ở tuần thứ 12, Rachael được chẩn đoán chửa trứng và phải phẫu thuật. Dù đau khổ vì mất con, cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 12 năm 2015. Một tháng sau, Rachael phát hiện có thai và sinh một bé trai sau 9 tháng. Chưa kịp nghỉ ngơi, cô lại mang bầu cặp song sinh 6 tuần sau đó. Rachael chia sẻ rằng ban đầu cô lo lắng, nhưng Paddy đã an ủi rằng mọi chuyện như trúng giải độc đắc.
Đầu tháng 6 năm 2017, cặp song sinh ra đời, đánh dấu lần mang thai thứ hai của Rachael, sau khi cô đã hạ sinh 3 đứa con trong 9 tháng. Dù việc chăm sóc con cái khó khăn, Rachael may mắn có chồng tâm lý và sự hỗ trợ từ người giúp việc. Mặc dù đã dùng thuốc tránh thai, Rachael lại mang bầu lần nữa và sinh con út vào tháng 11 vừa qua. Cuộc sống gia đình hiện đầy tiếng cười trẻ thơ, mang lại hạnh phúc lớn cho vợ chồng nhà Kirkwood.







Source: https://afamily.vn/cuoc-tinh-nhanh-hon-toc-do-ten-lua-yeu-6-tuan-cau-hon-5-thang-dam-cuoi-1-nam-sau-da-kip-co-3-con-20190212154945003.chn