Cưới 3 năm chồng chưa muốn có con, tôi lén thủng bao cao su để mang bầu nhưng không thành công, khi biết lý do tôi quyết định ly hôn ngay lập tức.
Vợ chồng tôi bắt đầu quen nhau từ thời đại học nhưng chỉ coi nhau là bạn bè. Sau nhiều mối tình, tôi nhận ra anh luôn bên cạnh lắng nghe tôi. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi chính thức hẹn hò và nhanh chóng tiến tới hôn nhân, khiến bố mẹ hai bên rất vui. Cuộc sống vợ chồng không có nhiều khác biệt, chỉ là chúng tôi ở bên nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, sau khi cưới, chồng tôi nói rằng anh chưa muốn có con và muốn chúng tôi tận hưởng cuộc sống hai người trước. Tôi đồng ý vì thấy lý do hợp lý. Đến nay, chúng tôi đã cưới nhau được 3 năm.
Khi thấy đồng nghiệp nghỉ sinh và bản thân rất thích trẻ con, tôi cảm thấy háo hức muốn có con. Tuy nhiên, chồng tôi không hề tỏ ra hứng thú, khiến tôi nhiều lần nổi nóng. Anh luôn dùng bao cao su, tôi nghĩ đến việc khoét lỗ trên đó để có thể đổ lỗi nếu có bầu. Nhưng sau 6 tháng, tôi vẫn không có thai, dù bác sĩ khẳng định sức khỏe tôi bình thường. Một lần sắp xếp giấy tờ, tôi phát hiện chồng mình bị vô sinh. Tin này khiến tôi sốc, và ngay lập tức tôi nghĩ đến việc ly hôn.
Khi chồng về, tôi tức giận quăng tờ giấy kết quả vào mặt anh và chất vấn về sự dối trá của anh. Anh ban đầu sốc, không hiểu tôi tìm ra giấy kết quả. Sau đó, anh quỳ xuống thừa nhận đã nói dối vì quá yêu tôi và sợ tôi bỏ rơi. Anh cho biết đã đi khám nhiều lần nhưng chưa có kết quả. Dù tôi hiểu anh yêu tôi, nhưng tôi không thể chịu đựng cú sốc này. Tôi luôn mơ ước có một gia đình hạnh phúc và hai đứa con, nhưng giờ đây, ước mơ đó xa vời. Kể từ hôm đó, chúng tôi chưa nói chuyện lại và tôi chủ động ngủ riêng. Giờ tôi không biết phải đối mặt với anh như thế nào.




Source: https://afamily.vn/cuoi-3-nam-chong-van-chua-voi-co-con-toi-len-dam-thung-bao-cao-su-de-mang-bau-nhung-that-bai-biet-duoc-ly-do-toi-muon-ly-hon-lap-tuc-20190411151349215.chn