Cuối cùng cũng thuyết phục được mẹ chồng về quê, giờ chồng lại yêu cầu tôi xin lỗi và đón mẹ lên thành phố.
Tôi không thích sống cùng mẹ chồng. Dù đã lên thành phố, tôi vẫn phải để bà sống cùng gia đình. Sau khi sinh con được 3 tháng, vợ chồng tôi tự chăm sóc, nhưng gặp nhiều khó khăn. Chồng thường đi công tác, buộc tôi phải đón mẹ chồng lên giúp đỡ. Thay vì được hỗ trợ, tôi lại cảm thấy bực bội. Mặc dù mẹ chồng thương con và cháu, nhưng tôi không thích bà ôm ấp và hôn con khi tay chân chưa sạch. Tôi đã thẳng thắn nói với bà, nhưng sau vài hôm, bà lại tiếp tục. Chồng tôi dường như giận tôi vì chuyện này.
Chồng tôi bảo sẽ đưa tôi về quê xin lỗi mẹ chồng và đón mẹ lên ở cùng. Tôi đã sinh con hơn 3 tháng, nhưng mẹ chồng vẫn tìm lá để xông cho tôi, dù tôi đã ngừng xông từ lâu. Mỗi tối, bà xem tivi ầm ĩ khiến con tôi khó ngủ, nhưng chồng tôi bảo bà cần giải trí nên không thể bỏ. Anh còn đề nghị mua tivi cho mẹ chồng, nhưng tôi không đồng ý vì thấy lãng phí. Tôi đã cố gắng nhịn để giữ hòa khí trong gia đình.
Mẹ chồng tôi không thay đổi. Khi vợ chồng tôi mua nhà, mẹ chồng bán đất ở quê và cho chúng tôi 80 triệu, nhưng căn nhà hơn 1 tỷ. Mẹ tự hào về số tiền ấy, trong khi tôi thấy không xứng đáng. Hôm qua, mẹ chồng nói chuyện với hàng xóm và nhắc đến việc góp tiền cho chúng tôi, tôi không kìm được đã ra ngoài đính chính: "Mẹ chỉ cho bọn con 80 triệu, mẹ đẻ còn cho 200 triệu mà không nhắc đến." Tôi biết mình hơi thẳng thắn.
Mẹ chồng tôi đã về quê, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng chồng tôi lại giận và đòi tôi về xin lỗi mẹ để bà lên sống cùng. Tôi đã khó khăn lắm mới khiến mẹ chồng về quê, giờ không lẽ lại về xin bà lên thành phố?



Source: https://afamily.vn/mai-moi-khien-me-chong-ve-que-gio-chong-lai-bat-toi-phai-di-xin-loi-va-don-me-len-thanh-pho-20180619161004179.chn