"Cưới gần 4 năm nhưng chồng không cho tôi tự do, câu trả lời của anh càng khiến tôi bức xúc hơn"
Tôi rất khao khát có con. Nhìn thấy người khác mang bầu hay trẻ nhỏ là tôi lại thèm muốn. Mỗi lần trễ kinh, tôi mừng thầm nhưng lại thất vọng. Tôi đã kết hôn được 4 năm, nhưng vẫn chưa có con. Chồng tôi nói muốn kế hoạch hóa vài năm nữa để ổn định kinh tế. Sau khi tôi đi làm và thu nhập ổn định, tôi muốn có con nhưng anh vẫn phản đối, muốn sống cuộc sống vợ chồng thêm thời gian nữa. Chúng tôi đã tranh cãi nhiều lần nhưng vẫn chưa có kết quả.
Chồng tôi rất kĩ, không cho tôi uống thuốc vì sợ ảnh hưởng đến nội tiết tố, nhưng anh lại sử dụng bao cao su. Mỗi lần, anh luôn kiểm tra cẩn thận. Bạn bè gợi ý cho tôi cách lén chọc thủng bao, nhưng tôi thấy vô ích vì anh luôn thổi vào bao để kiểm tra. Gia đình chồng hối thúc chúng tôi có con, nhưng chồng tôi thì không lo lắng. Gần đây, anh tự dưng không dùng bao nữa, tôi mừng thầm nghĩ anh đã thay đổi. Thế nhưng, khi thử que và chỉ thấy một vạch, tôi hỏi chồng thì anh bình thản nói đã triệt sản. Tôi sốc và đau khổ vì muốn có con, cảm thấy cô đơn trong ngôi nhà trống vắng.
Sau khi mua que thử thai và thấy chỉ có một vạch, tôi bật khóc trong nhà vệ sinh. Chồng tôi nghe tôi nói hết rồi đề nghị xin con nuôi, vì anh không muốn chăm sóc trẻ nhỏ và lo lắng về ngoại hình của tôi sau khi sinh. Những lời anh nói như cứa vào lòng tôi. Tức giận, tôi về nhà mẹ đẻ và kể mọi chuyện cho bố mẹ chồng. Họ hứa sẽ dạy bảo anh, nhưng đã một tuần trôi qua, chồng tôi vẫn không liên lạc. Tôi buồn và tự hỏi liệu có nên chọn con đường khác hay không và có cách nào thay đổi suy nghĩ của anh không.



Source: https://afamily.vn/cuoi-nhau-gan-4-nam-ma-chong-khong-cho-tha-toi-cang-buc-xuc-hon-voi-cau-tra-loi-cua-anh-20181221111045955.chn