Cười ngả nghiêng với câu chuyện vợ "thực hành" thú vị!
Anh Khoa và chị Hồng cùng tuổi và học chung lớp, nên thường xưng hô mày tao. Khi chỉ có hai người, họ vui vẻ gọi chuyện riêng tư là "ăn". Bạn bè nhận xét tình yêu của họ có sự gắn bó như tình bạn. Họ rất hợp nhau, thường trò chuyện vui vẻ, đặc biệt liên quan đến chuyện "ăn". Chị Hồng chia sẻ, mỗi khi cho anh Khoa "ăn", anh rất vui vẻ, còn khi không được, anh lại buồn bã. Dù đã hơn 30 tuổi và có hai con gái, họ vẫn như vợ chồng son, duy trì đời sống tình cảm nồng nhiệt, thường xuyên gần gũi. Chị kể nhiều lúc anh Khoa nhắn tin mời chị về nhà ngay trong giờ nghỉ trưa.
Đọc tin nhắn xong không nhịn được cười, chị muốn về nhà với chồng để mọi chuyện vui vẻ hơn. Thỉnh thoảng, khi mệt mỏi, chị lại lấy cớ gây sự để hai vợ chồng không quấy rầy nhau và ngủ yên. Tuy nhiên, lâu nhất cũng chỉ ba ngày là hết giận nhau. Chị Linh ở Hà Nội cũng gặp phải tình huống tương tự. Có lần, hôm trước không chiều chồng, sáng hôm sau anh đi làm mà mặt khó chịu. Chị biết nguyên nhân nhưng cũng muốn "bỏ đói" để chồng thèm. Chị còn nhắn tin trêu anh: “Bố nó nay làm sao vậy, đùng đùng bỏ đi, không ăn sáng à?”.
Anh nhắn lại: “Làm sao thì biết rồi còn hỏi.” Chị buồn cười, nhắn trấn an: “Hôm qua mẹ nó mệt, để mẹ nghỉ chút. Tối nay về mẹ đền nhé!” Anh nũng nịu: “Nhớ đấy nhé!” Chị Linh nhận xét rằng chồng luôn vui vẻ khi thỏa mãn chuyện chăn gối, còn nếu không thì mặt mày sưng sỉa. Chị kể hôm đi làm về thấy chồng nấu nướng, cả nhà ăn cơm xong là anh lập tức xông lên phòng. Chị Ngọc cũng cười khúc khích khi nói về chồng ham hố chuyện ấy, cho rằng đó là điều bình thường và chị vẫn đáp ứng tốt cho chồng.
Mình hạnh phúc vì có chồng hiền lành, tâm lý và chung thủy, không như những người chồng vụng về.



Source: https://afamily.vn/chet-cuoi-chuyen-vo-cho-thuc-hanh-moi-vui-20131211110137985.chn