Cười ra nước mắt khi phát hiện chồng có hàng loạt tật xấu sau khi cưới.
Các cặp vợ chồng mới cưới thường gặp phải mâu thuẫn do sự bỡ ngỡ và tính cách riêng của mỗi người. Một trong những vấn đề thường gặp là phát hiện những "tật xấu" ở nửa kia. Việc sống chung buộc họ phải tìm cách thay đổi những thói quen không tốt của bạn đời. Phụ nữ thường có trách nhiệm hơn trong việc chăm sóc gia đình, trong khi đàn ông có thể vẫn giữ những thói quen trẻ con và lười biếng. Điều này dẫn đến nhiều tình huống hài hước trong cuộc sống hôn nhân. Hãy cùng tìm hiểu về ba người phụ nữ xinh đẹp và cách họ đối phó với những tật xấu của chồng, cũng như những bí quyết giúp chồng ngày càng hoàn thiện hơn.
Sau khi cưới, chồng Tâm Ngọc bộc lộ rõ tính cách lười biếng và hay làm nũng. Ngọc, 24 tuổi, làm việc tại một công ty viễn thông, chia sẻ rằng trước khi cưới, anh là người đàn ông hoàn hảo trong mắt cô và gia đình. Anh được khen ngợi là hiền lành, chăm chỉ, nấu ăn giỏi và luôn giúp đỡ trong bếp. Tuy nhiên, sau khi cưới, anh chỉ chăm làm khi có mặt gia đình vợ và lờ đi công việc nhà. Anh cũng thường xuyên làm nũng, đòi vợ chăm sóc mỗi khi cảm thấy mệt hoặc muốn món ăn mình thích.
Nhiều lúc mình cười vì tính trẻ con của chồng. Anh bướng bỉnh và không biết nhường nhịn, thường đòi thắng thua qua oẳn tù tì. Dù vợ thua và dỗi, anh vẫn đắc thắng. Anh thích kéo mình xem bóng đá, trong khi mình không hứng thú. Sau khi nhận ra nhiều tật xấu của chồng, mình hiểu rằng cần khéo léo và bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Hai vợ chồng đã quyết định thỏa thuận về công việc trong nhà, nhưng khó khăn là ai cũng có cái tôi cao. Tuy nhiên, khi cả hai cùng thông cảm và tôn trọng nhau, những cãi vã sẽ giảm dần. Mình cũng nhận ra bản thân mình có những điều khiến chồng không hài lòng.
Tóm lại, điều quan trọng nhất để duy trì một gia đình hạnh phúc là chấp nhận tính cách của nhau. Khi có sự thông cảm, sẽ có nhiều cách để "trị chồng" một cách êm ái. Chẳng hạn, Tâm Ngọc và Nguyệt Lê đều có chồng với những tật xấu riêng. Nguyệt Lê, 27 tuổi, cho biết cô và chồng yêu nhau một cách tự nhiên và đã bộc lộ nhiều tật xấu khi yêu. Tuy nhiên, sau khi cưới, cô phát hiện ra chồng ngủ ngáy rất to, một điều khiến cô bất ngờ. Khi hỏi chồng về việc này, anh lại không thừa nhận.
Tối hôm đó, mình đợi chồng ngủ say mới bật ghi âm. Tiếng ngáy của anh vang lên trong đêm, hôm sau anh chối bay chối biến. Tuy vậy, anh cũng biết và thường lấy lý do để ngủ sau vợ. Một tật xấu khác là anh lười đánh răng buổi sáng, chỉ chăm chút vào ban đêm. Mỗi sáng, khi chuẩn bị đi làm và cho con, anh chạy nháo nhác, còn mình thì hối thúc liên tục. Anh thường lờ đi cho đến khi muốn hôn mình mà bị từ chối thì mới vội vàng vào đánh răng. Nguyệt Lê cho rằng để mối quan hệ tốt đẹp, cần chấp nhận những điểm xấu trong hôn nhân. Dù còn nhiều tật xấu đáng yêu của chồng, nhưng theo câu nói "xấu chàng hổ ai", mình vẫn chấp nhận.
Hơn nữa, chồng cũng có thể chỉ ra tật xấu của mình, vậy nên hãy yêu cả những điều đó và coi đó là những trò đùa mà chồng tạo ra.




Source: https://afamily.vn/do-cuoi-do-khoc-khi-cuoi-ve-moi-phat-hien-chong-co-ti-ti-tat-xau-2013111314161030.chn