Cười ra nước mắt với cách hâm nóng tình yêu độc đáo của cô vợ bị chồng "nghiện việc" lơ là.
Giữa không khí ồn ào của giờ nghỉ trưa, Lan chọn một góc yên tĩnh để tự kỷ. Dù xung quanh có tiếng cười, cô vẫn chỉ cảm thấy u sầu. Thư thấy vậy, hỏi han và nghi ngờ Lan có cãi nhau với chồng. Lan đáp rằng không có gì, chỉ cảm thấy chán nản. Gần một tháng nay, vợ chồng cô sống như hai người ở ghép, chồng bận rộn với công việc, không còn thời gian quan tâm đến cô. Trong lúc tình cảm nguội lạnh, Lan quyết định thử một vài chiêu hâm nóng tình yêu theo lời Thư. Ngày hôm sau, cô tìm được một bộ đồ ngủ như trong "kịch bản" và mãn nguyện ngắm nhìn mình trong gương.
Tối hôm đó, sau bữa cơm, Lan nhanh chóng lên phòng ngủ chuẩn bị cho bất ngờ cho chồng. Sau một tiếng làm việc chăm chỉ, cô hài lòng ngắm nhìn thành quả. Đến 11 giờ đêm, khi nghe tiếng bước chân Nam lên cầu thang, tim Lan đập rộn ràng. Cô nấp sau cửa, chờ đợi phản ứng của chồng. Khi Nam mở cửa, ánh nến lung linh và mùi hoa oải hương khiến anh tươi cười. Anh gọi: “Vợ yêu của anh đâu rồi?” Thực hiện theo lời bạn, Lan tiến lại gần trong bộ đồ ngủ gợi cảm, khiến Nam đứng hình. Tuy nhiên, anh nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng, rồi cười lớn nói: “Em làm cái trò gì vậy? Bộ đồ kì quá, lại còn tai thỏ gắn đèn nữa!”
"Trung thu đã lâu rồi, vợ ơi. Em diễn lố quá, buồn cười quá!" Đúng là tuyệt chiêu đầu tiên đã thất bại. Cuối tuần, Lan chuẩn bị bữa tối với các món chồng thích và bày biện đẹp mắt. Cô chọn chiếc đầm body đen khoe vẻ quyến rũ. Nam, được vợ dặn, về sớm mà không biết bất ngờ đang chờ. Khi Nam bước vào, Lan vội ra đón với nụ cười rực rỡ. Nam khen: "Vợ anh hôm nay đẹp quá! Đi ăn cưới à?". Lan đáp: "Không phải, mà ăn cưới vợ chồng mình". Nam hiểu ra và nhanh chóng tắm rửa. Cuối cùng, khoảnh khắc lãng mạn đến, nhưng bất ngờ ập đến khi họ trao nhau nụ hôn nồng nàn.
Nam vội vàng lao vào nhà vệ sinh vì đau bụng, 30 phút sau bước ra với vẻ mặt hằm hằm hỏi vợ về việc cho nấm vào chả nem. Lan hốt hoảng xin lỗi vì chỉ cho chút ít. Lời xin lỗi muộn màng không cứu vãn được tình hình, Nam đi làm với gương mặt phờ phạc. Lan chán nản không muốn báo cáo tình hình cho bạn, nhưng Thư vẫn nhiệt tình khuyên cô nên thử lãng mạn hơn. Lan quyết định làm bữa sáng cho chồng và đánh thức anh bằng cách ngọt ngào. Tuy nhiên, Nam gắt lên vì không muốn dậy vì mất điện. Cuối cùng, Lan quyết định từ bỏ những chiêu trò sến sẩm.
Lan thở dài chấp nhận số phận: “Thôi kệ, chồng mình yêu công việc chứ không yêu gái, vẫn có cơm nhà vợ”. Một tối thư giãn, Lan ngồi chải tóc thơm mùi bồ kết. Giữa cuộc sống bộn bề, hương thơm như đánh thức mọi giác quan. Nam, bỏ công việc, ngắm nhìn vợ và nhẹ nhàng nói: “Anh thấy em quyến rũ nhất khi em là chính em. Anh xin lỗi và sẽ cố gắng thay đổi. Anh yêu nhà mình”.


Source: https://afamily.vn/cuoi-ra-nuoc-mat-voi-chieu-ham-nong-tinh-yeu-doc-nhat-vo-nhi-cua-co-vo-bi-chong-nghien-viec-bo-be-20180426144827846.chn