"Đã kết hôn 1 năm nhưng chưa có con, tôi lo lắng không dám đối diện với mẹ chồng"
Ngày cưới, bạn bè tôi ngưỡng mộ vì chồng vừa đẹp trai vừa giỏi, đã mua được chung cư trên thành phố. Thời gian đầu, vợ chồng tôi hạnh phúc bên nhau, anh chở tôi đi làm, tối lại đón về, cùng nhau nấu ăn và xem phim. Chúng tôi đều thống nhất về chuyện con cái, nhưng mẹ chồng thường hỏi thăm, khiến tôi cảm thấy áp lực. Dần dần, tôi cũng thấy lo lắng và bàn với chồng đi khám. Khi biết nguyên nhân do mình, tôi rất buồn, nhưng anh an ủi và không muốn nói với gia đình để họ đỡ lo lắng.
Tôi hiểu anh không muốn mẹ chồng gây thêm áp lực cho tôi. Sau một vài lần thất bại trong việc tìm kiếm chuyên gia hiếm muộn, tôi vẫn phải đối mặt với những cuộc gọi liên tục của mẹ chồng về chuyện con cái. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Anh thậm chí bảo tôi chỉ ở nhà trong đám giỗ, anh sẽ nói tôi bận công việc. Anh lo mẹ sẽ càng thúc ép khi có nhiều người. Trong thời gian này, tôi cần sự bình yên trong tâm hồn. Tôi không biết nếu nói cho mẹ chồng biết nguyên nhân và rằng tôi vẫn đang tìm cách chữa trị thì bà có thông cảm không, hay bà sẽ ép tôi rời xa chồng để anh lấy người khác. Tôi nên làm thế nào đây?
Source: https://afamily.vn/ket-hon-1-nam-van-chua-mang-bau-toi-hoang-so-khong-dam-gap-me-chong-2021031214353403.chn