Đám cưới bị hoãn lại do bạn trai không thể chấp nhận quá khứ của cô dâu.
Chào chị Tâm An, em từng quen một bạn học lớn hơn một tuổi và đã có thai với bạn ấy. Khi biết tin, em thông báo cho mẹ, và vì tương lai của em, mẹ quyết định cho em phá thai. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo việc đó có thể nguy hiểm đến tính mạng và khả năng sinh sản của em. Nhờ một cô từ nhóm Bảo Vệ Sự Sống đến khuyên nhủ, mẹ em đã đồng ý cho em giữ lại đứa bé. Em được mẹ gửi đến một ngôi nhà mở của tổ chức này dưới danh nghĩa đi học xa nhà, và mẹ cũng xin bảo lưu kết quả học tập cho em. Em đã sinh ra một bé gái và sau đó, mẹ nhờ cô đã giúp đỡ để nuôi dưỡng bé. Em trở về nhà và tiếp tục học tập vào năm sau.
Chúng em sẽ kết hôn và anh sẽ ghi tên mình vào giấy khai sinh của bé để bé không bị mặc cảm. Em đã cố gắng học và đậu hai trường Đại học, nhưng ba em đã qua đời vì bệnh nặng trước khi mất, ba mong muốn đưa bé về nuôi. Mẹ em đã thực hiện nguyện vọng đó. Sau khi ra trường, em chỉ tập trung vào công việc để chăm sóc con gái và chứng minh mình không phải người hư hỏng. Sau đó, em gặp anh, người tốt bụng từ quê lên Sài Gòn học, và tình cảm giữa chúng em đã nảy sinh. Em đã chia sẻ hết về quá khứ của mình với anh.
Anh rất sốc khi biết sự thật và thắc mắc tại sao em giấu. Em giải thích rằng em không muốn giấu, mà chỉ chờ cơ hội. Sau khi suy nghĩ, anh nói vì yêu em nên chấp nhận mọi thứ, và anh sẽ làm ba của bé, ghi tên mình vào giấy khai sinh để bé không bị mặc cảm. Anh đề nghị giữ chuyện này kín với gia đình vì lo ngại phản ứng của họ. Nghe vậy, em chỉ biết khóc, cảm kích vì anh hiểu và chấp nhận quá khứ của em. Em hứa sẽ yêu thương và bù đắp cho anh suốt đời, để anh thấy tình yêu của em quý giá hơn những gì em không thể mang lại.
Ngày mà hai đứa mong đợi có đến hay không, em không thể biết. Tuần trước, khi anh về nhà, tụi em ngồi tâm sự như thường lệ. Em vui vẻ hỏi về ngày cưới, nhưng anh lại nghiêm túc nói muốn suy nghĩ lại. Anh khẳng định chỉ yêu mình em, nhưng lo lắng về sự ích kỷ và khả năng của mình. Anh bày tỏ muốn gần gũi, nhưng hình ảnh em với người cũ khiến anh chần chừ. Anh sợ nếu kéo dài tình trạng này, sau này sẽ dẫn đến chán nản và ly hôn. Em cảm thấy tan vỡ, không biết phải làm sao. Sau đó, anh bắt đầu đặt mật khẩu cho điện thoại và luôn giữ bên mình.
Anh ấy gần đây thường về trễ và có nhiều lý do, thậm chí còn nói muốn dọn ra ở riêng. Anh ấy cho rằng nếu chúng ta cưới nhau sớm hơn, có thể mọi thứ đã khác. Em rất hoang mang, không biết liệu anh ấy lạnh nhạt vì lý do đó hay vì đã có người khác. Em yêu anh ấy và không muốn mất đi, nhưng không biết phải làm gì để mọi thứ trở lại như xưa. Liệu anh ấy còn yêu em và có quay lại không? Em rất rối rắm và mong sớm nhận được lời khuyên từ chị.
Chị Tâm An trả lời: Em thân mến! Chị hiểu những khó khăn mà em đang trải qua. Chị tin rằng với sức mạnh và nghị lực của em, em sẽ vượt qua thử thách này.
Ai cũng có quyền hạnh phúc, và mong muốn có tình yêu bền vững cũng là điều chính đáng. Tuy nhiên, em đang gặp vấn đề vì anh ấy có vẻ lảng tránh từ khi biết em đã có con. Trong xã hội, việc có chồng rồi mới có con thường được coi là chuẩn mực đánh giá tư cách người phụ nữ, nhưng không phải ai cũng tuân theo.


Source: https://afamily.vn/dam-cuoi-bi-tri-hoan-vi-ban-trai-khong-chap-nhan-duoc-chuyen-qua-khu-20140412041712255.chn