"Đám hỏi hoành tráng khiến bố mẹ tự hào, nhưng cô dâu lại phải chịu đựng nỗi đau sau lễ cưới"
Cả nhà Na quây quần xem ảnh đám hỏi, mọi người khen ngợi rằng đã lâu mới có đám hỏi lớn như vậy. Hàng xóm thì thêm vào rằng ông Tam thật may mắn khi có con gái như Na, khiến bố Na rất tự hào. Na, cô gái tỉnh lẻ, sau khi ra trường ở lại thành phố và thu hút được con trai của một giám đốc địa ốc. Đám hỏi lớn cũng không có gì lạ. Dù mọi người nghĩ Na may mắn, nhưng thực tế lại khác xa. Sau đám cưới, mẹ chồng Na gọi vợ chồng cô lại và đề nghị cất giữ của hồi môn. Na miễn cưỡng đồng ý, nhưng đó chỉ là khởi đầu của sự thao túng mà mẹ chồng sẽ dành cho cô.
Bố chồng Na bận rộn với công việc, nên Na phải tự quản lý mọi việc trong nhà. Sau một tháng kết hôn, Na mới hiểu rõ cảm giác cười mà trong lòng khóc. Mẹ chồng yêu cầu chồng Na phải đưa thẻ lương cho bà giữ và mọi việc phải tuân theo ý bà. Bà đặt ra nhiều quy định khắt khe như chỉ được ăn cơm ở nhà, con dâu phải dậy sớm nấu ăn, hạn chế đi chơi tối và không được chốt cửa phòng riêng. Na phải chịu đựng tất cả vì chồng cô rất nghe lời mẹ. Chỉ sau hai tháng, Na đã cảm thấy như sống trong địa ngục nhưng không dám chia sẻ với ai vì sợ mang tiếng xấu cho gia đình. Dù có nhiều người giúp việc, Na vẫn phải làm đủ mọi việc.
Biệt thự to gấp nhiều lần nhà Na, dọn dẹp chẳng vui vẻ gì. Mẹ chồng rất kĩ tính, nên Na từng sảy thai do vấp phải đá trong vườn. Thay vì thương xót, mẹ chồng lại chửi bới, nhưng sau đó lại chăm sóc Na chu đáo hơn. Một hôm, Na nghe lén cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và chồng. Chồng cô bênh vực Na, nói rằng cô còn yếu và cần thời gian, nhưng mẹ chồng tỏ ra khó chịu, chê bai Na và đồn thổi về khả năng sinh con của cô. Nghe thấy vậy, Na đau đớn chạy ra khỏi biệt thự.
Nước mắt cô rơi lã chã, mắt mờ đi, chân mềm nhũn, tim thắt lại. Cô quyết tâm đánh đổi sĩ diện để thoát khỏi địa ngục này.
Source: https://afamily.vn/khien-bo-me-hanh-dien-vi-co-dam-hoi-to-nhat-lang-nhung-co-dau-moi-lai-nhan-dau-kho-e-che-sau-ngay-cuoi-20180531150315012.chn