Dẫn cơm trưa cho vợ ở công ty, tôi "đứng hình" khi nghe cô ấy tự giới thiệu về chồng mình.
Vợ tôi gần đây than rằng cơm trưa ở công ty khó ăn, nên tôi mang cơm lên cho cô ấy. Cô ấy không muốn mang theo cơm từ sáng vì sợ nguội, vì vậy tôi nấu và mang lên gần trưa. Tôi đã thất nghiệp 4 tháng và ở nhà chăm sóc con cái, dọn dẹp và nấu ăn cho gia đình, trong khi vợ là người nuôi cả nhà. Sau 3 ngày mang cơm, hôm qua, khi vợ tôi xuống lấy cơm, cô tình cờ gặp đồng nghiệp và họ hỏi tôi là ai. Vợ tôi đã giới thiệu tôi là "xe ôm" và nói rằng tôi mang cơm giúp cô ấy. Tôi rất buồn nhưng không dám hỏi ngay lúc đó. Tối về, tôi đã hỏi vợ tại sao lại nói như vậy.
Tôi tự hỏi có phải mình khiến vợ xấu hổ không. Cô ấy cười và nói rằng chồng người ta kiếm 40-50 triệu còn chồng cô ấy thì thất nghiệp, chỉ ở nhà chờ vợ nuôi. Tôi thấy buồn vì không có gì để tự hào. Trước đây, tôi làm 15 triệu, còn vợ 20 triệu, giờ cô ấy đã lên 30 triệu. Tôi muốn đi làm nhưng chưa tìm được chỗ phù hợp. Tôi chỉ ở nhà chăm sóc gia đình, nhưng lại cảm thấy vợ thiếu tôn trọng mình. Liệu chúng tôi có thể hạnh phúc lâu dài không? Xin giấu tên.
Source: https://afamily.vn/di-dua-com-trua-cho-vo-tren-cong-ty-toi-hoa-da-khi-nghe-chinh-mieng-co-ay-gioi-thieu-than-phan-cua-chong-20210823180144188.chn