"Đắng Cay: Người Phụ Nữ Quyết Định Rời Bỏ Chồng Để Theo Đuổi Tình Yêu Mới"
Nàng, 32 tuổi, đã có chồng và một cô con gái. Cuộc sống bình yên bên chồng không xuất sắc nhưng có trách nhiệm của nàng bỗng thay đổi khi gặp chàng, 40 tuổi, độc thân và quyến rũ. Chàng thu hút nàng ngay từ lần gặp đầu tiên, và sau ba lần gặp, nàng đã không thể ngừng nghĩ về chàng. Sau một tháng quen nhau, nàng đã sa vào vòng tay chàng trong một buổi hò hẹn. Dù áy náy khi về nhà nhìn chồng và con, nàng vẫn không thể cưỡng lại sự quyến rũ từ chàng mỗi khi nhận được cuộc gọi từ anh.
Dần dần, nàng để mình trôi theo dục vọng và si mê chàng, gạt bỏ tình nghĩa vợ chồng. Nàng tự an ủi rằng hạnh phúc là làm điều mình muốn. Nàng sống trong những ngày tháng thần tiên, khi chồng tận tụy chăm sóc gia đình trong khi nàng có nhân tình ôm ấp, thỏa mãn khát khao. Khi bắt đầu mối quan hệ, nàng không nghĩ đến ly dị, vì chồng không có lỗi và con gái cần một gia đình đủ đầy. Chàng cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình, nên cả hai đã quyết định giữ bí mật. Tuy nhiên, lòng nàng ngày càng không thể kiểm soát, ham muốn chàng ngày càng mạnh mẽ.
Nàng chỉ muốn ở bên chàng suốt ngày và hy vọng chàng cũng chỉ thuộc về mình. Nàng không muốn tiếp tục làm tình nhân trong bóng tối nữa, mà mơ đến việc nắm tay chàng công khai trên phố. Đang thôi thúc trong lòng nàng là ý định bỏ chồng để có thể làm vợ chàng. Nàng suy nghĩ kỹ và nhận ra không thể sống thiếu chàng. Nàng quyết định nói với chàng về quyết định táo bạo này, chứng minh tình yêu của mình. Dù có thể phải hy sinh gia đình, nàng vẫn muốn ở bên chàng. Chàng lo lắng nói: “Em đừng làm vậy, anh sẽ gây tội với con và chồng em.” Nàng đáp: “Không, nếu có tội, em mới là người phải gánh chịu.”
Nàng thổn thức nói: "Em yêu anh rất nhiều, sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ mong được làm vợ anh." Nhưng chàng ngập ngừng: "Anh không muốn kết hôn bây giờ." Nàng rơi nước mắt: "Anh không yêu em sao?" Chàng thở dài: "Yêu và hôn nhân là hai chuyện khác." Nàng đau lòng: "Em có thể bỏ tất cả vì anh, sao anh lại nói vậy?" Chàng gắt lên: "Đó là điều anh chán ghét nhất!" Nàng sững sờ: "Vậy anh chỉ vui chơi qua đường sao?" Chàng im lặng, rồi nói: "Sau một lần hôn nhân tan vỡ, anh sợ hôn nhân và không muốn kết hôn nữa."
Em có biết tại sao không? Bởi vì anh không cần chịu trách nhiệm gì trong mối quan hệ này, khác với các cô gái độc thân. Rất ít người có thể từ bỏ gia đình, chịu đựng dư luận, và nếu bị phát hiện, họ sẽ quay về xin lỗi chồng. Nếu anh muốn chia tay, họ cũng không thể níu kéo anh vì sợ chồng phát hiện. Họ có gia đình nên cũng ít thời gian bên anh, giúp anh tránh phiền phức. Em là người đầu tiên đòi bỏ chồng để đến với anh. Nàng ngẩn ngơ nhận ra đây là lý do thật sự mà anh đến với nàng. Quá giận, nàng tát anh và trách móc. Anh chỉ cười và bảo nàng hãy quay về làm một người vợ tốt.
"Những trò chơi này có lẽ không dành cho người thiếu tỉnh táo như em." Nói xong, chàng lạnh lùng ra về, để nàng thẫn thờ vì sự đột ngột của mọi chuyện.
Source: https://afamily.vn/qua-dang-cho-nguoi-phu-nu-len-ke-hoach-bo-chong-chay-theo-nhan-tinh-20170218170343244.chn