"Đằng sau nửa tháng dậy sớm nấu ăn cho gia đình, tôi khao khát tìm lại chính mình"
Nửa tháng qua, chồng tôi yêu cầu nấu ăn sáng cho gia đình, buộc tôi dậy lúc 5h30 để chuẩn bị. Anh chán cảnh mua xôi và bánh mì, cho rằng ăn sáng tự nấu sạch sẽ và tiết kiệm hơn. Tuy nhiên, thực tế thì nấu xôi tốn khoảng 50 nghìn cho 4 người, chưa kể công sức. Xôi chỉ ăn sáng rồi không thể mang đi trưa vì nóng bụng, nên tôi thấy việc nấu không hề tiết kiệm và khá bất tiện.
Tại sao không cho tôi mua xôi đầu ngõ với giá 10 nghìn một suất? Như vậy, tôi không mất ngủ, các con cũng được thay đổi khẩu vị. Tôi phải mất nhiều thời gian nấu nướng, còn phở bò thì tốn khoảng 123 nghìn cho một bữa, trong khi ra quán chỉ tốn 35-40 nghìn. Chỉ có hôm nào rang cơm thì rẻ hơn, nhưng không phải lúc nào cũng ăn cơm rang được.
Tôi đang gặp khó khăn trong việc nấu ăn vì nhiều món chưa biết nấu, phải xem video nên chậm và không ngon. Nửa tháng qua tôi thiếu ngủ, tối nào cũng nghiên cứu món cho sáng hôm sau. Dù chồng khen ăn sạch và rẻ, nhưng tôi thấy không hẳn như vậy. Có ai có bí quyết nấu bữa sáng đa dạng và tiết kiệm không? Nếu không, tôi sẽ đòi đi ăn hàng cho nhanh!


Source: https://afamily.vn/sau-nua-thang-day-som-nau-an-cho-chong-con-toi-muon-vung-len-20240104101107539.chn