Đang say giấc, bị ôm hôn bất ngờ, tôi hoảng hốt bật đèn và sững sờ khi phát hiện người đàn ông đang ôm chặt mình.
Chồng tôi và Trung là bạn thân, gần gũi như anh em. Mỗi khi Trung gặp khó khăn, chồng tôi luôn giúp đỡ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy Trung đang dựa dẫm quá nhiều vào chồng. 33 tuổi, anh ta thường xuyên đổi việc và khi thất nghiệp, lại nhờ chồng tôi nuôi. Chồng tôi đưa tôi 23 triệu tiền lương, phần còn lại tôi không biết. Trung vừa ở nhờ nhà tôi một tuần, sống vô tư, cởi trần đi lại trước mặt tôi khiến tôi khó chịu. Chồng và Trung còn hay nhậu say, để tôi phải dọn dẹp sau đó. Nếu có con nhỏ, tôi không biết mình có chịu đựng nổi không.
Đêm qua, khi đang ngủ, tôi bị một người ôm chặt. Tưởng là chồng, tôi không phản ứng cho đến khi bị hôn. Bật đèn lên, tôi sốc khi thấy Trung. Hoảng hốt, tôi cố đẩy anh ta ra nhưng không được. Gọi chồng không nghe vì say, tôi đành dùng bình hoa đập vào lưng Trung để thoát. Anh ta buông tôi ra, tôi chạy ra ngoài thấy chồng nằm giữa đống bia, ti vi vẫn mở. Tôi khóc, dội nước vào chồng để anh tỉnh dậy. Anh chỉ trách tôi không chốt cửa. Giờ tôi đã về nhà mẹ đẻ.
Chồng và Trung vẫn ở trong nhà. Trung đã nhắn tin xin lỗi tôi, nói rằng do say rượu nên vào nhầm phòng. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Liệu tôi có nên ly hôn để giải thoát cho mình không, hay có cách nào để Trung tự rời khỏi nhà?
Source: https://afamily.vn/dang-ngu-thi-bi-om-hon-toi-hoang-loan-bat-dien-len-va-that-kinh-khi-thay-nguoi-dan-ong-dang-ghi-chat-lay-minh-20210928084909364.chn