"Đau đớn khi phát hiện chồng vô sinh lại còn phản bội"
Hiếm muộn, vợ thông cảm và yêu thương, nhưng vẫn có nhiều ông chồng ngoại tình với lý do khó chấp nhận. Chị Hồng ở Tây Hồ, Hà Nội không thể tin chồng mình, anh Bình, lại phản bội sau 10 năm bên nhau, mặc dù anh không thể có con. Sau 5 năm, họ phải đối mặt với thực tế đau lòng này, và anh Bình luôn cảm thấy có lỗi vì không thể mang lại hạnh phúc làm mẹ cho chị. Dù khao khát có con, chị Hồng vẫn không nghĩ đến việc phản bội anh.
Chị Hồng tin rằng sự hy sinh lớn lao của mình sẽ đổi lại sự chung thủy từ chồng, nhưng thực tế lại khác. Anh Bình vì chán nản đã sa vào rượu chè và ngoại tình với nhiều phụ nữ, không có tình cảm mà chỉ tìm kiếm sự thỏa mãn thể xác. Anh coi những mối quan hệ chóng vánh đó là cách khẳng định "bản lĩnh đàn ông". Khi chứng kiến chồng ân ái với người khác, chị Hồng đau đớn và hối hận vì đã hi sinh cho anh, bất chấp lời khuyên của người thân rằng nên tìm một người khác để có con và được chăm sóc tuổi già. Giờ đây, anh phản bội niềm tin và sự hi sinh của chị một cách tàn nhẫn.
Anh Bình không tỏ ra hối hận, quát mắng vợ vì cho rằng chị là nguyên nhân khiến cuộc đời anh khổ. Anh than vãn về việc không sinh được con và việc ngoại tình để cảm thấy mình không vô dụng. Chị Hồng vừa căm hận vừa xót xa khi nghe chồng nói, cảm nhận nỗi khổ tâm của anh nhưng không thể tha thứ cho việc anh phản bội mình. Tương tự, chị Trinh ở Hoàn Kiếm cũng chịu nỗi đau khi chồng ngoại tình với lý do tìm "hi vọng mới" sau 6 năm không có con.
Sau khi khám và xét nghiệm, bác sĩ kết luận anh Đạt có tinh trùng yếu, ảnh hưởng đến việc có con. Chị Trinh thương chồng và muốn cùng anh nhận nuôi một đứa trẻ, nhưng anh Đạt không đồng ý, chỉ nói "Để từ từ xem thế nào". Chị yên tâm với vai trò vợ, được bố mẹ chồng yêu thương. Mọi chuyện vỡ lẽ khi chị phát hiện anh vào nhà nghỉ với một cô gái trẻ. Khi yêu cầu anh giải thích trước mặt bố mẹ, chị không ngờ anh lại khẳng định đang tìm kiếm cơ hội khác, vì bác sĩ chỉ nói anh có tinh trùng yếu chứ không phải không thể có con.
Chị Trinh nghe chồng nói rằng nếu không hợp với mình, anh sẽ tìm người khác để có con, và mẹ chồng ủng hộ điều đó. Mẹ chồng khẳng định chỉ cần có con, còn chị Trinh thì cảm thấy đau lòng và không thể tin được sự phản bội này. Chị cảm thấy mình đã cố gắng nhưng không nhận được sự yêu thương và tôn trọng xứng đáng. Cuối cùng, chị nhận ra rằng mình khó có thể tha thứ cho chồng. Câu chuyện về những người chồng hiếm muộn nhưng lại phản bội vợ như anh Bình và anh Đạt thực sự là một thực tế đau lòng.
Việc phản bội những người vợ hiền thảo, dù với lý do gì, sẽ khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ. Những người vợ khó có thể tha thứ khi họ đã hy sinh nhiều nhưng nhận lại sự phản bội. Mặc dù nỗi đau không có con rất lớn đối với đàn ông, nhưng các ông chồng nên...



Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chet-dung-vi-chong-da-vo-sinh-lai-con-ngoai-tinh-20120416014748430.chn