Đau khổ vì bị buộc phải kết hôn với người không phải là tình yêu của mình.
Chào chị Tâm An,
Em đang rất đau khổ và không biết phải làm gì. Là con gái út trong gia đình, em được cưng chiều nhưng phải nghe lời bố mẹ lấy chồng sau khi tốt nghiệp. Chồng em là người tốt, nhưng em không có tình cảm với anh. Bố mẹ em đã dọa dẫm, khóc lóc khiến em phải đồng ý. Giờ đây, em hối hận vì đã không theo đuổi ước mơ và công việc yêu thích, mà chỉ làm công việc nhà nước. Dù đã có con, em vẫn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Em tự trách mình và cả cha mẹ.
Dù em vẫn yêu anh, nhưng anh có vẻ chán nản vì thái độ hờ hững của em. Em không biết làm gì để xoa dịu nỗi buồn này. Đôi khi em nghĩ đến việc ngoại tình, nhưng lại không thể vì gia đình và con cái. Em là cô gái xinh đẹp, thông minh, nhưng lại cảm thấy bế tắc.
Chị Tâm An khuyên em rằng, dù em đã kết hôn vì gia đình, hãy nhớ rằng nhiều cặp đôi ban đầu không có tình cảm nhưng sau đó lại tìm thấy hạnh phúc. Hãy cố gắng cùng nhau xây dựng mối quan hệ và tôn trọng nhau.
Chị khuyên em nên gạt bỏ ý nghĩ ngoại tình và tập trung cải thiện tình hình hôn nhân. Hãy chú tâm vào công việc để tìm niềm vui và biến nó thành một điều hấp dẫn. Cũng đừng quên suy nghĩ về chồng, anh ấy cũng đang cố gắng. Hãy nhìn nhận những điểm tốt của anh ấy và dành nhiều thời gian cho gia đình. Chỉ khi nào em cảm thấy hôn nhân không thể cứu vãn, hãy xem xét việc giải thoát cho cả hai. Chị tin em sẽ có lựa chọn đúng đắn. Nếu cần tư vấn thêm, hãy gửi băn khoăn cho chuyên mục Chuyện khó nói qua email. Chuyện sẽ giữ bí mật thông tin của em.
Chuyên mục Chuyện khó nói trên aFamily, website hàng đầu dành cho phụ nữ, mời bạn đón đọc các bài tư vấn vào 11 giờ hàng ngày. Ban đầu, anh từ chối thừa nhận, nhưng khi Huyền đưa ra bức ảnh anh hôn người khác, anh mới phải cúi đầu thừa nhận.


Source: https://afamily.vn/tu-van/kho-so-vi-bi-ep-lay-nguoi-minh-khong-yeu-20131895139486.chn