Đau khổ vì bị chồng và tình địch thao túng tình cảm
Ở tuổi 22, Trang tại Cầu Giấy, HN trở thành mẹ trẻ bất đắc dĩ do bác sĩ khuyên cưới. Khi đó, Trang vừa học năm cuối vừa chăm sóc con nhỏ. Dù sống với bố mẹ đẻ giúp đỡ, sau 7 tháng, vợ chồng Trang xảy ra mâu thuẫn, chồng ra ngoài thuê nhà sống riêng. Hai tháng sau, họ làm lành và chồng đón Trang cùng con về ở chung. Chồng Trang có công việc ổn định và lo kinh tế gia đình. Tuy nhiên, sau khi sống chung, Trang phát hiện ra nhiều điều không hay về chồng. Hơn một năm sau ly hôn, Trang vẫn cảm thấy nhục nhã vì bị chồng và người tình lừa dối.
Chồng Trang đã đưa nhân tình, Thanh, về sống chung với vợ mà không hề giấu diếm. Anh lấy lý do phải đi làm xa để Trang không lo lắng khi ở nhà một mình. Ban đầu, Trang không biết Thanh là ai và ngỡ rằng cô chỉ là em kết nghĩa của chồng. Khi tiếp xúc, Trang thấy Thanh hiền lành, nên không nghi ngờ gì. Mỗi khi chồng đi công tác, Thanh lại ở lại với mẹ con Trang, khiến Trang cảm thấy khó xử nhưng chồng luôn an ủi rằng đó chỉ là em kết nghĩa.
Buổi tối, Trang không yên tâm khi ở nhà với con. Dần dần, Thanh xuất hiện thường xuyên, đảm nhận vai trò chở Trang đi học và đưa con về nhà ngoại. Có hôm, chồng Trang còn gọi điện hỏi xem Trang có đói không và nhờ Thanh mua đồ ăn. Thanh cũng thường chủ động mời Trang qua ngủ cùng hai mẹ con. Mặc dù ở chung nhiều ngày, Trang vẫn cảm thấy không thoải mái và có linh cảm không hay. Khi chia sẻ với chồng, anh gạt đi và khẳng định Thanh là người tự nhiên và dễ gần. Trang tự nhủ mình quá đa nghi, vì nghĩ rằng không có nhân tình nào dám ngủ chung với vợ của người tình.
Chồng và Thanh diễn rất tự nhiên, khiến Trang không nghi ngờ gì. Trang xem Thanh như em gái và Thanh luôn chiều lòng cô. Khi chồng Trang đi công tác, Thanh tỏ ra lưu luyến và thường nói sẽ nhớ con của Trang, trong khi chồng Trang gợi ý cho Thanh ở lại nhà. Mẹ Trang khen Thanh xinh đẹp và tốt tính, khiến Trang tự hào. Tuy nhiên, chỉ khi Trang cho con về nhà ngoại chơi một tuần, cô mới phát hiện ra sự phản bội của chồng và Thanh.
Hôm đó, Trang quay về nhà trọ để lấy bình hâm sữa cho con và phát hiện chồng mình đang âu yếm với Thanh, nhân tình của anh. Cảm giác sốc và đau đớn tràn ngập trong lòng Trang khi nhận ra mình đã bị lừa từ lâu. Ngày hôm sau, cô đã làm đơn ly dị và cắt đứt mọi liên lạc với chồng. Hơn một năm trôi qua, Trang đã bình tâm hơn, nhưng vẫn cảm thấy cay đắng khi nhớ lại cảnh tượng đó. Cô nhận xét: “Cuộc đời thật lắm chuyện ngang trái, nếu không trải qua, tôi cũng không tin điều này có thật.”
Trước đây, tôi đã từng rất hận. Giờ đây, tôi cảm thấy thanh thản hơn vì tin rằng những kẻ làm khổ mình sẽ sớm phải trả giá cho những gì họ đã gây ra. Tôi thấy nhiều phụ nữ quá tin chồng, và nhiều người bị phản bội ngay trước mắt. Hằng, 26 tuổi ở Tây Hồ, Hà Nội, cũng đã trải qua nỗi đau khi bị chồng và nhân tình của anh lừa dối.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/cay-dang-vi-bi-chong-va-bo-xo-mui-20130402014443123.chn