Đau lòng khi thấy vợ phải sử dụng "đồ giả" để thỏa mãn nhu cầu vì tôi gặp bất lực sau tai nạn.
Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng khá, tôi về làm trưởng phòng tại công ty của bố mẹ với mức lương cao. Nhiều cô gái theo đuổi tôi, nhưng tôi lại phải lòng một đồng nghiệp nữ thông minh và khéo léo, hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi nhanh chóng thành đôi và kết hôn sau một năm. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với sự hỗ trợ từ gia đình và thu nhập ổn định. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi tôi gặp tai nạn, khiến sức khỏe tôi giảm sút.
Tình cảm vợ chồng tôi dần nguội lạnh do tôi mặc cảm về bệnh tật và bất lực trong chuyện chăn gối. Ở tuổi 30, nhu cầu tình dục cao nhưng việc ăn chay kéo dài khiến vợ tôi khó chịu. Tôi đã đề nghị chia tay để cô ấy không phải khổ, nhưng cô ấy đã khóc và quyết tâm không bỏ cuộc. Tôi cảm động trước tình cảm của vợ và không nhắc lại chuyện chia tay. Cô ấy chăm sóc tôi tận tình hơn. Tuy nhiên, một lần tình cờ, tôi phát hiện dưới gối của vợ một đồ vật giống như "của quý" đàn ông, khiến tôi ám ảnh mãi về nó.
Tôi tự hỏi vợ tôi đã sử dụng nó từ khi nào và kiếm ở đâu. Trong đầu tôi chỉ toàn câu hỏi, và ý nghĩ ly hôn lại xuất hiện vì tôi cảm thấy vô dụng, không muốn vợ sống khổ sở. Cô ấy đã phải dùng nó để tự thỏa mãn vì tôi không làm được điều đó cho cô ấy. Cảm giác cay đắng, tủi hổ và bực tức trỗi dậy trong tôi. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.




Source: https://afamily.vn/cay-dang-truoc-canh-vo-phai-dung-do-gia-de-thoa-man-nhu-cau-ban-than-vi-toi-bi-bat-luc-sau-tai-nan-20180412141447096.chn