"Đau lòng sau lễ tang chồng, mẹ chồng đưa ra yêu cầu khiến tôi không cầm được nước mắt"
Chồng tôi mất 4 tháng trước vì tai nạn. Anh thường đi lấy hàng vào 3 giờ sáng để tôi bán lẻ. Sau khi đưa con đi học, anh mới được nghỉ. Hôm đó, tai nạn xảy ra, để lại nỗi đau to lớn trong lòng tôi và gia đình chồng, vì anh là con trai duy nhất. Tôi quyết định sẽ ở vậy nuôi con và phụng dưỡng bố mẹ chồng thay anh. Sau đám tang, mẹ chồng yêu cầu tôi rời khỏi nhà cùng hai con, nói rằng tôi là nguyên nhân khiến anh không nghe lời bà. Ngày hôm sau, tôi buộc phải đưa con đi.
Ông bà giới thiệu cho anh một cô gái có điều kiện, hứa sẽ xin cho anh công việc ổn định nếu anh lấy cô ấy. Nhưng anh quyết định lấy tôi, và chúng tôi đã cùng nhau ra ngoài thuê nhà, sống vất vả bằng nhiều nghề. Nếu không lấy tôi, có lẽ anh đã không phải dậy khuya đi lấy hàng và gặp tai nạn. Mẹ chồng tôi nói nhìn thấy tôi và các con là bà lại nhớ đến con trai mình, nên bà không muốn gặp chúng tôi nữa. Ngày hôm sau, tôi buộc phải rời nhà chồng cùng các con. Hiện tại, ba mẹ con tôi đang thuê nhà bên ngoài. Tôi ngỡ ngàng vì ông bà lại ghim thù chúng tôi thay vì quý mến cháu. Tôi không biết làm thế nào để họ tha thứ cho mẹ con tôi.


Source: https://afamily.vn/sau-dam-tang-cua-chong-toi-me-chong-goi-con-dau-vao-dua-ra-mot-yeu-cau-khien-toi-xot-xa-toi-tot-cung-20210428000955473.chn