Dâu trẻ khốn khổ vì anh chị chồng liên tục đòi mượn sổ đỏ sau bao năm tích cóp mua nhà, từ chối thì bị chửi bới.
Cuộc sống hôn nhân thường gặp nhiều khó khăn, không phải gia đình nào cũng hạnh phúc. Áp lực từ công việc, con cái và nhiều vấn đề khác có thể khiến vợ chồng xa cách. Dù tình cảm có tốt đến đâu, nếu gặp phải những người thân khó chịu, cuộc sống cũng trở nên căng thẳng. Một người vợ trẻ tên K.N chia sẻ về vấn đề của mình: Cô kết hôn được 3 năm, có một con nhỏ. Sau tháng cưới, anh chị chồng đã mượn vàng cưới và tiền cưới tổng trị giá 50 triệu để kinh doanh, khiến cô phải bán đi những món kỷ niệm quý giá từ mẹ. Sau 2 năm sống chật chội trong nhà thuê 15m2, vợ chồng cô đã cố gắng tiết kiệm và mua được một ngôi nhà đứng tên cả hai.
Anh chị chồng đã trả lại số tiền vay 2 năm trước và mừng tân gia nhà mình bằng một máy lọc nước. Tuy nhiên, một tháng sau, họ đề nghị cắm sổ đỏ nhà mới để vay tiền kinh doanh, trong khi mình đang còn nợ bà ngoại tiền mua nhà. Mình không đồng ý và nói rõ với chồng. Khi chồng mình từ chối cắm sổ và chỉ đề nghị cho vay 50 triệu, anh chồng đã phản ứng gay gắt, làm mối quan hệ giữa hai anh em càng xa cách. Điều này cũng gây rạn nứt trong hôn nhân của mình, vì chồng thường đổ lỗi cho mình về mâu thuẫn trong gia đình.
Nhà chồng mình thuộc hộ nghèo, trước đây bố chồng đã cắm sổ nhà để cho anh ruột vay kinh doanh nhưng bị phá sản, khiến bố chồng phải làm lụng cả đời để trả nợ. Anh chị chồng hiện cũng đang vay ngân hàng để kinh doanh nhưng không đủ vốn, liên tục chuyển tiền giữa các khoản nợ. Mình chán nản vì cảm thấy bị đổ tiếng ác trong khi chỉ lo cho gia đình. Nghe chuyện của K.N, mình cảm thấy tức giận thay cho cô ấy. Người ta thường nói đàn ông xây nhà, phụ nữ xây tổ ấm; nếu không có sự vun vén của phụ nữ, liệu chồng có thể an cư lạc nghiệp? Nhà cửa là công sức của cả hai vợ chồng, không thể để anh chị chồng bắt em gái cắm tài sản vào những khoản đầu tư mạo hiểm, nếu thất bại thì vợ chồng K. cũng sẽ khổ.
N và con nhỏ phải ra đường, trong khi K.N quyết định giữ cuốn sổ đỏ quan trọng. Các chị em ủng hộ K.N, trong đó Trinh DL khuyên cô giữ vững lập trường để bảo vệ tài sản. My Nguyễn chỉ trích vợ chồng anh trai tham lam, cho rằng không nên mạo hiểm với tài sản đã khó khăn mới có được. Nhiều lời khuyên khác cũng khuyên K.N kiên nhẫn, cho rằng chồng sẽ hiểu và vợ chồng anh trai không đáng tin cậy. Sau khi đọc bình luận, K.N khẳng định sẽ không cho ai mượn sổ đỏ.
K.N đã nói với chồng rằng sẵn sàng giúp đỡ người thân khi cần tiền cho bệnh tật, nhưng không thể chấp nhận việc kinh doanh mà phải cắm sổ vay hàng trăm triệu trong khi không chịu cầm 50 triệu. Cô cảm thấy chán nản khi bị chồng nói là ích kỷ, và lo lắng về thái độ của anh chồng trong dịp Tết tới. K.N muốn giúp nhưng cảm thấy vợ chồng anh trai đòi hỏi quá đáng, dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình. Nhiều nàng dâu hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của K.N, hy vọng chồng cô sẽ thấu hiểu suy nghĩ của vợ.




Source: https://afamily.vn/tich-cop-mai-moi-mua-duoc-nha-dau-tre-dau-dau-vi-anh-chi-chong-cu-doi-muon-so-do-tu-choi-thi-bi-chui-boi-20180809175625068.chn