Đầu tư 120 triệu đồng để biến ngôi nhà màu be đơn điệu thành thiên đường cầu vồng rực rỡ: Chủ nhà phấn khởi, hàng xóm thì không hài lòng.
Một nghệ sĩ vẽ tranh, Jane Gottlieb, 70 tuổi, đã chi 4.000 bảng (khoảng 120 triệu đồng) để biến ngôi nhà màu be nhàm chán của mình ở Santa Barbara thành một ốc đảo bảy sắc cầu vồng. Ngôi nhà được sơn với chín màu sắc khác nhau, rất nổi bật cả bên trong và bên ngoài. Tuy nhiên, những người hàng xóm lại không thích sự thay đổi này. Ngoài chi phí sơn, mỗi năm Jane phải tốn thêm khoảng 120 triệu đồng để bảo trì màu sắc, giúp ngôi nhà luôn rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.
Nghệ sĩ Jane Gottlieb đã giới thiệu tác phẩm của mình ra toàn thế giới, với ngôi nhà bốn phòng ngủ đầy màu sắc khiến du khách thích thú và mỉm cười, được gọi là "ngôi nhà cầu vồng". Jane rất vui khi thấy khách đến thán phục, nhưng không phải ai cũng thích ngôi nhà. Hàng xóm của cô lại không ủng hộ, cho rằng màu sắc chói chang không phù hợp với khu vực chủ yếu có màu be.
Ở tuổi 73, Jane không quá quan tâm đến những điều xung quanh. Cô sống cùng chồng, nhà văn David Obst, và luôn tìm cách làm cho ngôi nhà thêm rực rỡ. 23 năm trước, họ đã dành hai tháng để cải tạo nhà, biến nó trở nên hiện đại hơn. Những chi tiết thiết kế từ thập niên 1970 như sơn tường, thảm và nội thất màu be khiến họ cảm thấy xấu xí. Thay đổi màu sắc, Jane đã tạo ra một không gian đặc biệt, coi ngôi nhà là tác phẩm nghệ thuật của mình cùng David và những chú chó Popcorn, Pepper, Freddie và Lulu.






Source: https://afamily.vn/bo-ra-120-trieu-dong-de-ho-bien-ngoi-nha-mau-be-nham-chan-thanh-thien-duong-cau-vong-ruc-ro-chu-nha-thi-vui-mung-hon-ho-nhung-hang-xom-hai-ben-ghet-ra-mat-20200611115020896.chn