Đau xót với những cuộc chia tay ở tuổi xế chiều
Ở tuổi xế chiều, nhiều cụ ông cụ bà thường tận hưởng cuộc sống bên con cháu. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng êm đềm. Có những tình huống ly hôn oái oăm xảy ra, như trường hợp cụ Nam, 70 tuổi, ở Can Lộc, Hà Tĩnh. Dù sức khỏe tốt, ông bất ngờ tuyên bố muốn ly hôn và lấy vợ bé, khiến cả gia đình sốc. Ông đưa người tình về ra mắt, khiến con cháu không khỏi ngỡ ngàng khi người phụ nữ ông muốn cưới còn trẻ hơn con trai út của ông. Ông lý giải đơn giản: “Bà vợ suốt ngày ốm đau, đằng nào cũng chết trước tôi.”
Ông ly dị để tìm người trẻ hơn chăm sóc lúc ốm đau, khiến vợ ngã quỵ. Gia đình ông phản đối vì không chấp nhận người mẹ kế trẻ tuổi hơn con út. Dù vậy, ông vẫn muốn ra tòa và đòi tài sản để sống chung với bồ. Cũng trong tình huống tương tự, ông Hoàng 65 tuổi muốn ly hôn vợ sau 40 năm chung sống vì cho rằng hôn nhân không hạnh phúc. Ông phàn nàn về việc vợ không quan tâm và quản lý tiền bạc chặt chẽ, khiến ông cảm thấy bị phân biệt đối xử và không thoải mái. Ông quyết tâm rằng gần 40 năm qua, ông sống vì vợ và con.
"Giờ tôi muốn sống cho mình ở quãng đời còn lại." Dù đã sống bên nhau hơn nửa đời người, ông An 84 tuổi và bà Ngọc gần 80 vẫn quyết định ly hôn chỉ vì một cái "bạt tai". Bà Ngọc, với giọng run rẩy, nói trước tòa: "Lần đầu tiên ông ấy đánh tôi, tôi không thể chịu đựng nổi." Lý do ly hôn của họ khiến nhiều người bật cười, nhưng điều đau lòng là sự ảnh hưởng đến những đứa con của họ.
Con gái khuyến khích mẹ ly hôn và đòi quyền thừa kế như con trai, trong khi con trai lại thúc giục bố và chỉ trích mẹ vì không giữ gìn uy tín, gây tranh cãi về việc chia ruộng đất. Sau phiên tòa tại TP.HCM, một trong những con gái của ông An và bà Ngọc tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến khi đạt được mục đích. Trong xã hội hiện đại, ly hôn trở nên phổ biến và không bị ràng buộc bởi lý do hay độ tuổi, nhưng đằng sau những vụ ly hôn là những tổn thương tâm lý sâu sắc, đặc biệt ở những người lớn tuổi đang tìm kiếm sự bình yên.


Source: https://afamily.vn/dang-long-nhung-cuoc-ly-hon-tuoi-xe-chieu-2011082010551705.chn