Đem đồ ăn đến nhà anh trai chồng, tôi bắt gặp chị dâu khóc nức nở bên mâm cơm đầy thương cảm.
Tôi kết hôn trước khi chị dâu về nhà, vì anh trai chồng đi du học lâu mới về. Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời cấp 3 và có cuộc hôn nhân viên mãn. Chúng tôi đã có hai con trai và đang cân nhắc sinh thêm bé thứ ba, vì chồng tôi muốn có con gái. Chị dâu kết hôn gần 2 năm nhưng chưa có con, và bố mẹ chồng không giục giã, có lẽ để họ thoải mái hơn.
Tôi rất thân thiện với chị dâu và thường cùng nhau đi shopping. Khi chị mới về nhà chồng, cả gia đình sống chung, nhưng sau đó tôi và chồng chuyển ra ngoài trước, rồi một năm sau chị dâu và anh chồng cũng ra ở riêng. Dù bên ngoài nhìn vào, họ có vẻ hạnh phúc, nhưng tôi cảm nhận được có một khoảng cách vô hình giữa họ. Tôi đã gạt bỏ nghi ngờ cho đến khi nghe những tâm sự buồn bã của chị dâu. Trong thời gian dịch, tôi hạn chế ra ngoài nhưng vẫn chuẩn bị đồ ăn, trong đó có bánh ngọt vị trà xanh mà chị dâu thích.
Khi đến nhà hai anh chị, tôi thấy cửa chỉ khép và ngại không dám vào. Tôi định gọi chị ra lấy đồ rồi về. Nhưng khi mở cửa, tôi thấy chị dâu ngồi bên mâm cơm, khóc nức nở. Hoảng hốt, tôi để đồ ăn trước cửa và bảo chị cầm về, rồi chúng tôi sẽ nói chuyện qua điện thoại. Tối hôm đó, tôi gặng hỏi thì chị dâu cho biết anh trai chồng đã chuyển ra sống riêng và vợ chồng chị đang ly thân. Chị buồn vì không có con và phải lo lắng về việc anh có nhiều mối quan hệ ngoài luồng.
Anh trai chồng thấy phiền vì vợ đăng quá nhiều hình ảnh của họ lên mạng xã hội, khiến tôi bối rối. Chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt mà họ có thể sống ly thân. Tôi cảm thấy may mắn vì chồng tôi và tôi rất thoải mái, vui vẻ bên nhau. Chị dâu khuyên tôi không nên nói để tránh làm bố mẹ lo lắng, nhưng tôi muốn anh chị hàn gắn. Tôi có nên can thiệp để cứu vãn tình cảm của họ không? Thật khó xử.
Source: https://afamily.vn/mang-do-an-qua-nha-anh-trai-chong-toi-thay-chi-dau-dang-ngoi-khoc-loc-ben-mam-com-day-toi-nghiep-20210908201502379.chn