Đêm không ngủ của phụ huynh bên con chống chọi với "giặc sởi" tại bệnh viện.
Hiện nay, các bệnh viện tại Hà Nội đang quá tải do số ca mắc sởi tăng cao, gây ra nhiều nguy hiểm và cái chết cho nhiều trẻ em. Tại khoa Nhi bệnh viện Xanh Pôn lúc 11 giờ đêm, hàng loạt giường bệnh dọc hành lang cho thấy tình trạng đông đúc. Một cặp vợ chồng đang sắp xếp lịch để chăm sóc con nhỏ mới nhập viện. Chị vợ quyết định sẽ ở lại qua đêm cùng con, trong khi anh chồng về nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị đồ tiếp tế cho hai mẹ con.
Cháu bé mới nhập viện một ngày và chưa rõ thời gian điều trị sẽ kéo dài bao lâu. Hai vợ chồng đã phân công công việc để chăm sóc con và lo cho gia đình. Tại khoa Nhi tổng hợp bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội, tình hình đã quá tải, nhiều giường xếp kê ngoài hành lang. Bé Phan Xuân Quang 7 tháng tuổi từ Ứng Hòa, Hà Nội, ban đầu mắc viêm phổi, được điều trị tại viện Nhi Trung ương, nhưng sau khi khỏi bệnh một tuần lại bị lây sởi. Gia đình phải đưa bé vào bệnh viện Xanh Pôn, và bé đã khóc quấy cả đêm khiến mẹ và bà ngoại phải thức trắng.
Không chỉ bà, mẹ chị Lan mà chồng chị cũng đều đặn mang cơm từ Ứng Hòa lên bệnh viện chăm sóc ba bà cháu. Chị Lý Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết con chị mới 4 tháng tuổi và đã nằm viện 5 ngày do bị sởi nhẹ. Gia đình rất cẩn trọng vì tình hình dịch bệnh không lường trước được. Nhiều trẻ khác trong viện đã phải can thiệp khẩn cấp. Gia đình chị đã sắp xếp lịch trực: ông ngoại trực sáng, ông nội chiều, bố từ 17h đến 20h và mẹ chị sẽ ở lại cả đêm. Họ phải thay nhau để tránh kiệt sức. Trong phòng bệnh, các bệnh nhi và người thân phải chia nhau từng khoảng trống, với hai bố con trên một chiếc giường cùng bốn trẻ khác.
Gần nửa đêm, các bà bế cháu đi dạo trong hành lang để tránh ngột ngạt. Anh T. ở đường Bưởi bế con 10 tháng tuổi bị viêm phế quản, đã phải nhập viện Xanh Pôn 3 ngày do sốt và lở loét miệng. Nhiều gia đình không đủ điều kiện chăm sóc tốt cho con, có trường hợp cả hai con cùng mắc bệnh phải nằm ở hai bệnh viện khác nhau. Một số phụ huynh cũng bị lây bệnh khi chăm sóc con. Một cặp vợ chồng trẻ từ Quốc Oai đã phải kê giường xếp và võng ở hành lang cầu thang suốt một tuần, phải đối mặt với cái nóng ban ngày và muỗi ban đêm, trong khi con nhỏ thì ốm yếu, hay khóc khiến họ càng thêm vất vả.
Hình ảnh đáng thương của trẻ em trong cơn bão dịch bệnh, với những nốt mẩn đỏ trên cơ thể và ánh mắt ngây thơ. Người mẹ thức trắng đêm chăm sóc con, trong khi người thân lo lắng cho các cháu mắc sởi. Mỗi giường bệnh có đến 4 trẻ nằm chung, quang cảnh trước phòng cấp cứu lúc nửa đêm thật tĩnh lặng. Các y tá, bác sĩ làm việc không ngừng để chống lại dịch sởi. Vào lúc 14h ngày mai 22/4/2014, aFamily sẽ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến về dịch sởi 2014, có sự tham gia của các bác sĩ từ Bệnh viện Lâm sàng nhiệt đới, Viện Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Vinmec. Nếu bạn có câu hỏi, hãy gửi về mail suckhoe@afamily.vn để được giải đáp.





















Source: https://afamily.vn/dem-trang-cua-cac-phu-huynh-cung-con-chien-dau-voi-giac-soi-o-benh-vien-20140418075731350.chn