"Đêm khuya cùng chồng sắp cưới, nghe anh trò chuyện với bạn khiến em rơi nước mắt đến sáng"
Em và Q đã yêu nhau gần 2 năm và đang chuẩn bị cho đám cưới vào mùa thu này. Gia đình hai bên đã nói chuyện chính thức. Cuối tuần trước, sau khi hẹn hò, chúng em ở lại nhà nghỉ. Giữa đêm, em tỉnh dậy vì nghe Q trò chuyện với một người bạn ở nước ngoài. Trong cuộc trò chuyện, Q đã khen em nhưng khi nói rằng "may mắn bố mẹ vợ qua đời hết rồi" khiến em rất đau lòng. Bố mẹ em mất trong một tai nạn khi em học lớp 10, và em đã khóc thầm suốt đêm.
Em vẫn không thể quên ngày khủng khiếp ấy, và sau đó thường mơ thấy ác mộng. Sau khi bố mẹ mất, em sống với bà nội và gia đình bác cả, rồi ra ở riêng khi lên đại học. Khi yêu Q, em kể cho anh nghe về hoàn cảnh của mình, và anh đã ôm em, hứa sẽ cho em một gia đình thực sự. Nhưng nỗi đau của em lại trở thành niềm may mắn của anh. Đêm đó, em khóc thầm bên Q, sáng dậy mắt sưng húp, nhưng không nói lý do. Đến giờ đã hơn một tuần, lòng em vẫn rối bời. Ngoài câu nói của Q, anh đối xử với em rất tốt và có điều kiện lý tưởng. Trước đây em thấy may mắn khi quen anh, nhưng giờ em không muốn tiếp tục đám cưới này nữa… Xin giấu tên.



Source: https://afamily.vn/vao-nha-nghi-voi-chong-sap-cuoi-nua-dem-nghe-anh-noi-chuyen-voi-ban-ma-em-nam-khoc-den-sang-20210428003755776.chn