"Đêm khuya thấy vợ trang điểm, tôi ghen tuông theo dõi và phát hiện sự thật bất ngờ"
Vợ tôi, Mỹ, là một người phụ nữ đẹp, độc lập về tài chính và có tính cách điềm đạm, hiểu chuyện. Tôi cảm thấy rất may mắn khi cưới được em, như một phúc phận từ kiếp trước. Ngay từ khi yêu, em đã rất khác biệt; không bao giờ hỏi mật khẩu mạng xã hội hay kiểm tra điện thoại tôi. Em tinh tế, nhận ra tôi quan tâm hay hờ hững mà không cần phải ghen tuông. Khi kết hôn, em không cấm tôi tụ tập bạn bè, thậm chí khuyến khích tôi đi đá bóng hay ăn uống. Miễn là chúng tôi dành thời gian cho nhau và tôi hoàn thành việc nhà. Vợ tôi thật khôn ngoan, biết cách buông lỏng để giữ tôi trong khuôn khổ. Chúng tôi luôn hoàn thành công việc chung và tôi chuyển lương đầy đủ cho em hàng tháng.
Gần đây, tôi bắt đầu chơi game trở lại. Dù đã hứa chỉ chơi 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày, nhưng mỗi khi mở máy lên, tôi lại không thể rời khỏi. Mỹ thường bực bội hỏi tôi có đi ăn cơm không, nhưng tôi vẫn mải mê với game, thậm chí cô ấy phải đi ngủ trước. Nhìn lại, tôi nhận ra tình cảm vợ chồng đã nhạt dần. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi tôi thấy Mỹ thường xuyên chuẩn bị đi ra ngoài vào buổi tối, và khi tôi hỏi, cô ấy chỉ đáp là đi cà phê với bạn.
Tôi không để ý đến Mỹ và tập trung vào công việc. Mãi đến gần 12h em mới về, tôi không giận hay hỏi han gì, thậm chí còn thấy vui vì có thời gian thoải mái. Sau vài ngày như vậy, tôi bắt đầu thấy lạ. Mỹ không phải người hay đi cà phê, mà giờ lại ra ngoài liên tục, còn chải chuốt nữa. Suy nghĩ vợ ngoại tình thoáng qua khiến tôi lo lắng. Tối hôm sau, khi thấy cô ấy chuẩn bị ra ngoài, tôi quyết định theo dõi. Mặc dù tôi tin vợ nhưng cũng không khỏi tò mò. Ngay khi Mỹ đi, tôi lập tức mặc áo khoác, đi tất và chạy theo. Cô ấy bắt taxi, tôi vẫy xe ôm bám theo. Sau khoảng 15 phút, Mỹ dừng lại ở một quán cà phê lờ mờ ánh đèn, tôi cảm thấy lo lắng và bực bội.
Tôi hoang mang khi nghĩ vợ có thể ngoại tình và lén theo dõi. Nhưng khi đến nơi, tôi bị một nhóm người vây quanh, họ cười lớn khi thấy tôi trong bộ dạng lôi thôi. Thực ra, vợ chỉ đi gặp bạn bè, nhưng cô ấy trang điểm xinh đẹp để khiến tôi ghen. Cô ấy còn nhắc nhở tôi về việc mê game. Tôi cảm thấy ngượng ngùng và nhận ra có lẽ mình nên xóa tài khoản game để giữ vợ.
Source: https://afamily.vn/thay-vo-to-son-danh-phan-ra-ngoai-luc-nua-dem-toi-ghen-tuong-long-lon-di-theo-moi-phat-hien-su-that-do-khoc-do-cuoi-20200102183020664.chn