"Đêm tân hôn éo le: Chồng phải nhập viện khẩn cấp"
Khi chồng bước ra từ nhà tắm, Hoài rất hồi hộp. Hôm nay là đêm tân hôn của họ, lần đầu tiên của cả hai sau 7 năm yêu nhau từ thời đại học. Trong suốt thời gian đó, họ chưa từng vượt qua giới hạn, vì cả hai được nuôi dạy trong gia đình truyền thống, coi trọng việc trao lần đầu cho bạn đời. Hưng từng "đòi hỏi" nhưng cuối cùng đã đồng ý yêu “chay”. Hoài cảm kích vì sự chung thủy của anh, trong khi Hưng cũng hồi hộp chẳng kém, nhưng không muốn thể hiện ra ngoài.
Anh nén lại lo lắng, nhẹ nhàng ôm vợ và hỏi: “Em sẵn sàng chưa?” Hoài không trả lời, chỉ cấu Hưng một cái đau. Hưng cẩn thận khiến Hoài cảm thấy hạnh phúc. Khi đến lúc quan trọng, Hoài nhắm mắt chuẩn bị đón cơn đau thì Hưng bất ngờ hét lên. Hoài bật điện và thấy Hưng chảy máu, cô hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô hỏi: “Làm thế nào bây giờ hả anh?” Hưng quyết định: “Em đi gọi bố anh vào đây!” Hoài thấy lúng túng vì đêm tân hôn lại phải gọi bố chồng, nên cô nhờ mẹ chồng gọi hộ.
Khi bố mẹ chồng đến, Hoài xấu hổ đã lén xuống dưới nhà để Hưng ở lại với ông bà. Một lúc sau, mẹ chồng bảo Hoài ở nhà nghỉ, còn bố mẹ sẽ đưa Hưng vào viện. Hoài lo lắng và cảm thấy rối bời khi đêm tân hôn chồng phải vào viện. Gần sáng, khi gọi cho Hưng, Hoài mới biết nguyên nhân là do Hưng chưa cắt bao quy đầu. Cô vừa dở khóc dở cười, tự nhủ nếu kể ra thì bạn bè sẽ cười mất. Tuy nhiên, cô cũng thấy tự hào vì Hưng luôn một lòng với mình, và ngẫm nghĩ một hồi cô đã ngồi cười một mình.
Nếu Hưng biết vợ mình đang cười trên nỗi đau của chồng, chắc chắn sẽ không vui. Nửa đêm, Hưng bí mật vào viện và sáng hôm sau đã xuất viện, chỉ có vài người trong nhà biết về vụ việc đêm tân hôn không thành. Vì sức khỏe của Hưng, tuần trăng mật bị hoãn, Hoài quyết định đi làm. Tại công ty, các đồng nghiệp hỏi han về đêm tân hôn, Hoài chỉ cười gượng, trong lòng thở dài vì Hưng vừa phẫu thuật và đang phải kiêng cữ.


Source: https://afamily.vn/do-khoc-do-cuoi-dem-tan-hon-ca-nha-dua-chong-vao-vien-cap-cuu-20171217174004293.chn