"Đêm Tân Hôn và Những Triết Lý Sâu Sắc"
Ông trời đã sắp đặt cho tôi một người chồng có tài ăn nói, nhưng anh nói quá nhiều và thường nói như giảng bài, khiến tôi khó chịu. Tôi công nhận chồng có năng lực, nhưng không thể chấp nhận việc anh mang công việc vào cuộc sống gia đình. Anh suốt ngày chìm đắm trong sách chính trị, giảng giải cho tôi những lý thuyết phức tạp mà tôi không thấy cần thiết. Khi tôi bày tỏ ý kiến, anh lại mắng tôi không hiểu đạo lý.
“Em không hiểu gì nhưng không muốn nghe!”, tôi bực bội nói. Chồng tôi lý luận: “Không nghe thì bịt tai lại, đừng bỏ ra ngoài”. Mỗi ngày, anh dành 6 tiếng cho việc đọc sách, từ sáng đến tối, bỏ mặc tôi tự xoay sở. Kể từ khi kết hôn, tôi chưa thấy anh xem phim, chỉ lướt qua tin tức. Tủ sách nhà tôi đầy triết học, theo anh, để trở nên thông minh. Tôi chỉ có thể nghỉ ngơi tai sau khi anh ngủ say, vì mỗi ngày, tôi phải chịu đựng giọng đọc của anh suốt 6 tiếng. Chúng tôi gần như không có tiếng nói chung, chỉ nói với nhau khoảng 10 câu mỗi ngày.
Chồng tôi thường chỉ đáp lại bằng những từ như "Ừ, à, a", nhưng khi tôi nhắc đến việc nhà hay đi dạo, anh lại phớt lờ và nói đó là việc của phụ nữ. Cuộc sống hôn nhân trở nên đơn điệu và nhàm chán. Anh không có tật xấu nào, nhưng lại là một mọt sách chính hiệu. Dù tôi có cằn nhằn, anh vẫn biện minh rằng việc học sẽ giúp anh nâng cao bản lĩnh chính trị và chờ thời cơ để thực hiện ước mơ, mà tôi vẫn chưa biết là gì. Kết hôn đã năm rưỡi, và khi tôi mang bầu ba tháng, anh lại giảng lý luận bên cạnh tôi, cho rằng đó là cách giáo dục tốt cho thai nhi. Năm nay anh mới 28 tuổi, nhưng không hề có nét trẻ trung, năng động như người khác.
Chồng tôi giao tiếp kém, đến mức giáo viên trong trường cũng không gọi anh khi cần. Anh sống đơn độc, và trong đêm tân hôn, tôi vừa sợ vừa xấu hổ khi anh chỉ nói về triết học và các triết gia, trong khi tôi mong đợi một khoảnh khắc lãng mạn. Dù tôi không có nhiều kiến thức và chỉ học hết phổ thông, nhưng việc kết hôn với một giáo viên có nghề nghiệp ổn định khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Nỗi khổ tâm của tôi có ai thấu hiểu? Dù biết mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, nhưng tôi không chịu nổi cuộc sống nhàm chán hiện tại. Trong hôn nhân, sự giao tiếp là rất quan trọng để gắn kết vợ chồng. Chồng tôi là người cổ điển, có phần khô khan, nhưng nếu đã chọn sống cùng anh, tôi cần tìm cách thấu hiểu và chia sẻ với anh. Sở thích nói nhiều và đọc sách của chồng chỉ là thói quen từ trước, vì vậy, để làm cuộc sống thêm thú vị, tôi nên tham gia vào sở thích của anh, giúp anh cảm thấy được lắng nghe và chia sẻ.
Hãy khuyến khích chồng tham gia vào các hoạt động xã hội để lấy lại phong thái trẻ trung. Đồng thời, sự ra đời của đứa trẻ sẽ mang lại không khí vui vẻ và ồn ào trong gia đình. Những ông chồng luôn dành tình cảm sâu sắc cho con cái sẽ trở nên bận rộn suốt ngày.


Source: https://afamily.vn/dem-dong-phong-triet-hoc-2012022112133189.chn