"Đèn báo" cho chồng đi "thưởng thức bánh"
Theo Thơm, điều khó chấp nhận nhất là chồng "rước" bệnh về cho vợ con và có tình cảm với người phụ nữ khác, đòi lập vợ hai. Cô thông cảm với những việc “khuất mắt trông coi” và cho rằng đàn ông cần “giải tỏa” là điều bình thường. Hạnh ở Thanh Trì cũng từng nói với chồng rằng nếu phát hiện chồng ngồi với "gái" thì cô sẽ coi như bình thường. Hạnh thậm chí còn khuyến khích chồng tự giải quyết nhu cầu của mình. Tuy nhiên, chồng cô chỉ cười vì lo sợ dính vào chuyện đó. Nhiều phụ nữ xa chồng cũng nghĩ rằng có thể thông cảm nếu chồng muốn “mua bánh trả tiền”, thậm chí có người còn “bật đèn xanh”. Nhưng khi phát hiện chồng có người khác, nhiều người lại tỏ ra không chấp nhận và lên án chồng, thậm chí đòi ly hôn vì không thể chịu đựng sự suy thoái đạo đức của chồng.
Thương chồng "bức xúc" là điều dễ hiểu, nhưng gợi ý để chồng "tìm bánh" không phải là cách hay. Một người chồng "ngoan" không nhất thiết phải "hư hỏng" khi xa vợ lâu. Quan trọng là anh ấy có bản lĩnh để vượt qua "ham muốn". Nếu ai cũng làm liều, xã hội sẽ loạn. Trong môi trường xấu, không ai đảm bảo chồng không mắc bệnh hay không có tình cảm với người khác. Vì vậy, cách khôn ngoan là thường xuyên nhắc nhở chồng "giữ mình" để khi sum họp, vợ chồng có thể đền đáp cho nhau. Đó mới là cách thương chồng, thương mình và bảo vệ hôn nhân.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/xi-nhan-cho-chong-di-boc-banh-20120413105159266.chn