"Đi cùng bạn thân để giải quyết chuyện ghen tuông, nhưng khi phát hiện người đàn ông khỏa thân trong khách sạn, tôi bỗng chốc hoảng loạn không còn sức lực."
Gia đình thường so sánh tôi với em gái, khiến tôi cảm thấy mình vô dụng. Cuộc sống của em ấy rất hạnh phúc, chồng là giám đốc công ty xuất khẩu, lương cao gấp nhiều lần chồng tôi là nhân viên nhà nước. Em rể giúp đỡ gia đình tôi nhiều, nên bố mẹ thường so sánh hai chồng tôi. Điều này khiến chồng tôi ngại về thăm ông bà, và họ trách anh bất hiếu. Tôi cũng cảm thấy khó xử khi trò chuyện với em rể vì không tìm được chủ đề chung. Tuy nhiên, em gái tôi đã kết hôn hơn 5 năm mà chưa có con.
Em gái tôi từng bị u nang buồng trứng, khó thụ thai và chỉ mang thai một lần nhưng đã sảy. Em ấy buồn bã suốt thời gian dài, còn chồng em thương vợ, chăm sóc hết mực. Tôi nghĩ em may mắn vì có cuộc sống giàu sang và chồng yêu thương, nhưng không ngờ sự thật lại tàn nhẫn. Chiều chủ nhật tuần trước, tôi cùng bạn thân đi đánh ghen khi cô ấy phát hiện chồng có dấu hiệu lạ. Cô cài định vị trên xe và điện thoại của chồng, khi biết anh ở nhà nghỉ, đã gọi tôi đến chở đi. Chúng tôi vào khách sạn, đe dọa nhân viên nếu không đưa chìa khóa. Nhân viên thấy bạn tôi hoảng loạn đã vội đưa chìa khóa và khuyên chúng tôi nên nói chuyện ở nhà.
Cánh cửa phòng mở ra, tôi và bạn thân định đánh ghen thì sững sờ khi thấy hai người đàn ông khỏa thân trên giường. Một trong số họ là em rể tôi và chồng bạn thân tôi. Hoảng hốt, cậu ấy vội mặc quần áo rồi chạy vào nhà tắm. Bạn thân tôi lao vào mắng chồng, còn tôi lặng lẽ ra về, chấn động vì sự thật động trời này. Tôi không thể tin em rể mình lại đồng tính, trong khi em gái tôi đã phải chịu đựng nhiều để hỗ trợ gia đình. Tôi rối trí và hoang mang, muốn tìm em gái để hỏi rõ nhưng không dám. Giờ tôi phải làm gì?



Source: https://afamily.vn/di-danh-ghen-cung-ban-than-nhung-khi-thay-nguoi-dan-ong-khoa-than-trong-khach-san-toi-lai-bang-hoang-den-bun-run-ca-tay-chan-20190923144152338.chn