"Đi tàu đêm: Bố mẹ ngủ trên giường, con trai nằm dưới gầm khiến hành khách nghi ngờ về vụ bắt cóc trước khi sự thật được hé lộ"
"Câu nói 'Bố mẹ nào mà chẳng thương con' thường được nhiều người tin tưởng, nhưng thực tế có những ngoại lệ. Một vụ việc gần đây trên chuyến tàu đêm từ Thượng Hải đến Thái Nguyên, Trung Quốc đã minh chứng cho điều này. Khi tàu dừng lại, một gia đình gồm bố, mẹ và con trai đã lên tàu. Người bố khoảng 50 tuổi nằm trên giường tầng, mẹ khoảng 20 nằm dưới, còn đứa con trai 7-8 tuổi thì phải chui xuống gầm giường, không được nằm chung với bố mẹ."
Tất cả hành khách trên tàu hôm đó đều xót xa cho cậu bé, khi mà trong suốt thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ 30, trong khi đôi vợ chồng nằm ngủ, đứa trẻ không thể chợp mắt vì lạnh. Sự hờ hững của cặp vợ chồng khiến nhiều người nghi ngờ cậu bé bị bắt cóc, dẫn đến việc một số hành khách báo cáo với tiếp viên. Sau khi điều tra, người ta phát hiện bé trai thực sự là con ruột của cặp vợ chồng, nhưng mẹ cậu có dấu hiệu tâm thần, không nhận thức được hành vi của mình.
Người bố không yêu thương vợ tâm thần và nghi ngờ con trai mắc bệnh ngờ nghệch, nên ông không quan tâm và giả vờ ngủ. Tiếp viên tàu và mọi người cố giải thích cho người mẹ về việc cho trẻ nằm dưới gầm ảnh hưởng sức khỏe, và sau khi nghe, mẹ đã cho con trai nằm chung giường. Mặc dù không rõ chuyến đi của gia đình ra sao, nhưng khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người hy vọng đứa bé sẽ được đối xử tốt hơn trong tương lai.



Source: https://afamily.vn/di-tau-dem-bo-me-ngu-tren-giuong-cho-con-trai-nam-duoi-gam-hanh-khach-nghi-dua-tre-bi-bat-coc-truoc-khi-sung-so-biet-su-that-20210112021600233.chn