Diễm My không tán thành ảnh nude của “đàn em”
Những năm 80, Diễm My nổi tiếng với vai trò người mẫu lịch Sài Gòn. Nhờ vẻ đẹp và phong cách sang trọng, cô nhanh chóng bước vào điện ảnh. Khi đã 50 tuổi, Diễm My chia sẻ về tình cảm với Chánh Tín, một diễn viên điển trai thời bấy giờ. Họ bắt đầu hợp tác từ năm 1984, khi Diễm My 22 tuổi, và kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi cùng đóng phim "Hai chị em". Họ đã phải di chuyển đến Tây Ninh bằng xe chở than, gặp không ít khó khăn do bụi than bay vào mặt.
Đó là lần đầu tôi đi xe than, nên tôi kêu ầm lên. Cảnh anh em tôi bị bụi than tấn công suốt chặng đường dài khiến tôi nhớ mãi. Anh Chánh Tín ngày trẻ rất đào hoa, ánh mắt các cô gái hâm mộ nhìn anh khiến tôi nổi da gà, thể hiện rõ sự si mê và khát khao. Tôi nhớ lần đầu đến nhà anh Tín gặp vợ anh, chị Bích Trâm, khi chị đang mang bầu. Hôm đó, anh Tín khoe chị mang bầu con gái, giờ cô bé cũng đã 28 tuổi. Thú vị là, ngoài anh Tín, các đồng nghiệp như Trần Quang, Quang Đại, và Đơn Dương cũng đã lập gia đình, nhưng vợ họ vẫn tin tưởng cho họ đóng cùng tôi.
Chị Bích Trâm từng nói rằng khi thấy anh Tín đóng với cô nào đẹp là lo lắng, nhưng với tôi thì lại yên tâm vì cảm giác chúng tôi như anh em. Thời đó, tôi và anh Tín không chỉ đóng phim mà còn đi nhảy đầm cùng nhau trong các bữa tiệc, vì chúng tôi có chiều cao và ngoại hình tương đồng. Nhiều khán giả nữ mê mẩn anh Tín, và dù tôi mới 22 tuổi và say đắm anh ấy, tôi luôn kiềm chế vì nghĩ rằng anh đã có gia đình, nên chỉ xem anh như anh trai. Khi được hỏi vì sao vợ anh Tín không ghen khi chúng tôi thân mật trên phim, tôi trả lời rằng tôi biết giữ khoảng cách. Thực tế là đoàn phim thường làm việc cùng nhau trong nhiều tháng, nên mối quan hệ giữa các thành viên rất gần gũi.
Chị chưa bao giờ chứng kiến trực tiếp những cuộc tình ngoài luồng của anh Chánh Tín, mà chỉ nghe kể lại. Anh ấy không chia sẻ chuyện riêng tư với chị. Thời đó, anh Tín là người đàn ông điển trai, tài năng, nên không lạ khi có người si mê. Vợ anh, chị Bích Trâm, chắc cũng hiểu điều đó. Với chiều cao trên 1m8, sự nam tính và tài năng, anh Tín thu hút nhiều cô gái, điều này khiến chị Trâm có lý do để tự hào. Dù có nhiều người theo đuổi, cuối cùng anh Tín vẫn luôn trở về bên vợ, coi vợ là trên hết.
Sau ngần ấy năm, vợ chồng anh ấy vẫn hạnh phúc như thuở ban đầu, thật đáng khâm phục. Chắc hẳn chị Bích Trâm đã phải hy sinh nhiều và hiểu rõ tính cách của anh Tín. Nếu là tôi, có lẽ đã không chịu nổi. Tôi muốn chồng mình ghen, trong khi chồng chị lại hào hoa và có địa vị. Tôi thì lại không quá quan tâm đến việc chồng ở đâu, chỉ cần anh về nhà với tình cảm trọn vẹn. Tôi thường không nói thẳng suy nghĩ, nhưng hành động của tôi cho thấy rằng không ai có thể thay thế tôi trong lòng anh. Điều này luôn được nhắc đi nhắc lại trong suốt 18 năm qua.
Giữ gìn sức khỏe, trẻ đẹp là chìa khóa cho hạnh phúc. Diễm My tự tin vì chồng đã tạo nền tảng kinh tế vững chắc. Để giữ anh, không chỉ cần làm đẹp mà còn phải chăm sóc con cái và vun vén gia đình, để anh nhận thấy giá trị của người phụ nữ ở nhà.



Source: https://afamily.vn/diem-my-khong-vua-mat-anh-nude-cua-dan-em-2012031511136757.chn