"Điều bí ẩn tháng 7: Vợ tôi một mình trở về quê và sự thật đáng sợ tại nghĩa địa"
Vợ chồng tôi đã sống với nhau hơn 5 năm. Trong thời gian này, vợ tôi đã hoàn thành tốt vai trò của một con dâu, vợ và mẹ. Mẹ tôi cũng khen ngợi cô ấy trước hàng xóm. Gia đình chúng tôi hạnh phúc với hai đứa trẻ: con trai 4 tuổi và con gái chưa tròn 2 tuổi. Vợ tôi hiện là nhân viên hành chính, lương không cao nhưng có thời gian chăm sóc gia đình. Chúng tôi hòa hợp mọi thứ, nhưng tôi thường cảm thấy khó chịu khi nhớ đến quá khứ của vợ. Trước khi đến với tôi, cô ấy từng có một mối tình 6 năm với người khác, người này đã hỏi cưới nhưng họ chia tay không rõ lý do. Vợ tôi rất đau khổ sau đó, trong khi anh ta nhanh chóng lấy vợ mới. Tuy vợ tôi tỏ ra chán ghét người yêu cũ, nhưng mỗi đầu tháng 7, cô ấy vẫn kiên quyết về quê một mình.
Quê vợ cách 100km, tháng 7 năm ngoái, khi con gái mới 6 tháng, vợ về quê và để con lại cho mẹ tôi trông. Tôi đã nghi ngờ nhưng bận rộn nên không đi theo. Mỗi lần về, vợ đều mệt mỏi, mắt sưng đỏ, khiến tôi cảm thấy cô ấy giấu điều gì quan trọng. Năm nay, tôi chuẩn bị theo dõi vợ. Khi cô ấy rời nhà, tôi thuê taxi theo sau. Vợ chỉ dừng lại một lần để mua đồ, càng làm tôi cảm thấy lạ. Cuối cùng, vợ không về nhà ngoại mà đi thẳng đến nghĩa địa. Tôi lặng lẽ theo sau và thấy cô ấy đốt quần áo giấy và vàng bạc bên một ngôi mộ nhỏ, lúc đó tôi đã hiểu mọi chuyện.
Cô ấy hốt hoảng và khóc nức nở khi thấy tôi, xin tha thứ vì đã giấu giếm chuyện mang thai với người khác và bị sẩy thai. Chuyện này chỉ mới diễn ra 6 tuần, và người đàn ông kia đã bỏ rơi cô để cưới người khác. Vợ tôi đau khổ vì mất con và tình yêu, dẫn đến trầm cảm. Mỗi năm, cô ấy lén về cúng bái con mà không cho tôi biết để bảo vệ hạnh phúc hiện tại. Dù tôi đã tha thứ, nhưng vẫn khó chịu khi nghĩ đến việc cô ấy từng mang thai với người khác. Tôi tự hỏi liệu mình có ích kỷ không và làm thế nào để vượt qua nỗi ám ảnh này.


Source: https://afamily.vn/thay-la-vi-cu-dau-thang-7-vo-lai-doi-ve-que-mot-minh-toi-len-theo-doi-roi-chet-sung-khi-thay-co-ay-di-thang-toi-nghia-dia-20200701095057975.chn