"Điều khiến đàn ông lo lắng nhất: Hôn vợ!"
Chúng tôi đã trò chuyện với một người đàn ông "nhiệt tình" trong nhóm đang bàn tán về vợ ở quán bia và thu thập được câu chuyện thú vị. Các chị em nghe xong có vẻ đồng tình rằng đàn ông cũng có nhiều bức xúc với vợ, nhưng anh ấy cho rằng đó không phải là nói xấu, mà chỉ là những vấn đề không thể hiểu nhau. Họ chỉ chia sẻ để giải tỏa, tránh để những bức xúc tích tụ dẫn đến xung đột. Khi về nhà, đàn ông sẽ không càm ràm với vợ con, trong khi phụ nữ thường so sánh và kể tội chồng. Đàn ông có thể bao dung với những điều nhỏ nhặt của phụ nữ vì vậy.
Việc nói là cần thiết, nhưng không nên đụng chạm đến vợ con. Tôi thật sự thắc mắc tại sao các chị em lại có thể biến từ một người phụ nữ xinh đẹp thành một người kém hấp dẫn chỉ trong thời gian ngắn. Chúng tôi, đàn ông, luôn sốc với sự thay đổi này. Phụ nữ thường giữ lại vẻ đẹp cho công việc và xã hội, còn những điều xấu xí lại mang về cho chồng con. Chúng tôi phải chịu đựng những cau có, nhếch nhác của vợ, trong khi không phải là nơi để họ trút bỏ những điều tiêu cực. Họ thường xem chồng như kẻ thù, khiến chúng tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi đã từ lâu không còn nghĩ đến việc ôm hay hôn vợ nữa. Có lẽ, nếu một ngày nào đó chồng thử sống như vợ và ngược lại, họ sẽ hiểu được cảm giác này.
Thay đổi vai trò khiến tôi thấy thú vị. Các bà hãy sống như đàn ông để hiểu nỗi sợ về việc trở về nhà sau giờ làm. Tôi đã lâu không còn nghĩ đến việc ôm hôn vợ từ phía sau như trước. Trước khi cưới, tôi mơ về một gia đình hạnh phúc, trở về nhà, hôn vợ và cùng nhau thưởng thức bữa cơm ngon. Nhưng sau khi cưới, tôi nhận ra đó là ảo tưởng. Thời gian đầu, vợ tôi nói nhẹ nhàng, nhưng sau đó giọng nói lại trở nên chói tai. Lúc chưa cưới, cô ấy chăm sóc tôi vô điều kiện, nhưng sau khi cưới, mọi thứ đều có điều kiện. Thỉnh thoảng, cô ấy còn gửi những tin nhắn làm tôi phát điên mà không biết cách làm tôi dịu lại.
Trước đây, đàn ông thích hôn vợ, nhưng giờ đây, việc đó trở thành nỗi sợ hãi với họ. Vợ thường thể hiện sự bất mãn qua âm thanh, cho thấy có uất ức. Theo kinh nghiệm, không nên tranh luận nhiều về điều này để tránh cãi vã, nhưng cũng cần có không gian để thảo luận. Phụ nữ thường đánh giá đàn ông qua cách nghĩ của mình, muốn biến đàn ông thành hình mẫu giống mình để hài lòng. Họ nghĩ rằng nấu ăn ngon và sinh con sẽ giữ chồng, nhưng thực tế lại tạo khoảng cách giữa hai người.
Ai có thể chịu nổi những người phụ nữ luôn muốn làm bà hoàng nhưng lại thụ động chờ đợi phép màu? Tôi nhớ câu chuyện Ông lão đánh cá và con cá vàng, có vẻ đó là bản chất của đàn bà! Họ muốn chúng tôi đi mua sắm nhưng không xuất hiện đúng lúc. Rồi lại đổ lỗi cho chồng, trong khi đàn bà không bao giờ có lỗi, còn đàn ông thì luôn bị quy trách nhiệm. Chắc đó chỉ là cảm nhận của anh. Anh sắp về nhà rồi, chúc anh tối vui vẻ bên gia đình! Không ai muốn đánh vợ, đó chỉ là cách dạy dỗ thôi.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/dan-ong-chung-toi-so-nhat-phai-hon-vo-20130327100342663.chn