"Dinh dưỡng từ ngan"
Chị có biết chồng chị vẫn gọi chị là "ngan già" không? Tôi biết, đó chỉ là cách gọi vui của nhiều ông chồng. Nhưng tôi muốn biết cảm giác của chị khi nghe vậy. Tôi thấy thương cho những ông chồng chê vợ già, xấu. Họ thường gọi vợ bằng cái tên hài hước như "ngan già", nhưng thực tế thì vẫn chăm sóc và yêu thương vợ con. Nếu bảo họ bỏ vợ để tìm một "ngan trẻ", chắc chắn không nhiều người dám làm. Tôi cảm thấy đáng thương khi họ so sánh "ngan già" với "ngan trẻ", vì thực tế, với phong độ và điều kiện hiện tại, họ chỉ phù hợp với "ngan già". Kiếm "ngan trẻ" đâu phải dễ, và đã chọn thì đừng chê bai.
Mỗi người đều có những ưu điểm riêng, nhưng không ai mãi trẻ mãi đẹp. Tôi từng là người trẻ trung, nhưng giờ phải chấp nhận tuổi tác. Tôi không thể cố gắng giữ mãi vẻ đẹp như trước, và đó là điều công bằng trong cuộc sống. Tuổi tác mang lại những ý nghĩa riêng; thịt ngan già có thể dai nhưng cũng ngọt. Mỗi người có sở thích khác nhau. Dù phụ nữ có thể thay đổi khi già đi, nhưng đàn ông cũng nên tự nhìn nhận bản thân thay vì miệt thị.
Không có người phụ nữ nào xấu, chỉ là những khó khăn trong cuộc sống khiến họ trở thành những "ngan già" bất đắc dĩ. Điều này thể hiện sự hi sinh vì gia đình. Những người nói rằng họ không biết chăm sóc bản thân thường không hiểu thấu đáo. Tôi tôn trọng những người phụ nữ như vậy, vì họ thể hiện sự chín chắn và kinh nghiệm trong cuộc sống hôn nhân. Trong khi các cô gái trẻ thường ngưỡng mộ những người đàn ông thành đạt, họ không nhận ra rằng phía sau họ có những người phụ nữ đang âm thầm gánh vác. Nếu tôi là một "phi công già", liệu tôi có chê bai một người phụ nữ như vậy không? Khi không ở trong hoàn cảnh tương tự, thật khó để hiểu hết nỗi lòng của họ.
Khi tách biệt giữa sự khách quan và chủ quan, tôi thấy đàn ông phàn nàn về vợ mình (ngan già) cũng có thể hiểu được. Dù tôi thường không đồng tình với quan điểm phân biệt giữa ngan già và ngan trẻ, nhưng phụ nữ cũng có những phản ứng tinh tế hơn về vấn đề này. Mỗi người đều chấp nhận một số "xuống cấp" ở bạn đời, và qua thời gian, chúng ta học cách thông cảm, chấp nhận và yêu thương nhau. Những mâu thuẫn nhỏ có thể tích tụ nhưng cuối cùng lại được giải quyết, giúp cuộc sống diễn ra suôn sẻ. Mỗi cặp đôi sẽ trải qua những giai đoạn và cảm xúc khác nhau, và đôi khi họ nói về nhau một cách không hài lòng.
Cuối cùng, số người yêu thương và hiểu nhau vẫn nhiều hơn những người gặp trục trặc không thể cứu vãn. Dù có thể tôi hơi lạc quan, nhưng tôi tin là như vậy. Chị sẽ nói gì với các chị em "ngan già" khác? Ai mà không phải là ngan già? Thực ra, ngan già vẫn may mắn hơn những người khác. Chúng ta sẽ có những "phi công" tương xứng, chị em cứ tự tin mà sống. "Ngan già" chỉ là cách nói vui thôi. Chỉ có những ông chồng dại mới tìm ngan trẻ và rồi lại ngắm ngan già. Cảm ơn chị rất nhiều! Chị đúng là một ngan già thông minh!



Source: https://afamily.vn/ngan-gia-20111206075927851.chn