Dọa ly thân để kiểm tra tình cảm chồng, nào ngờ...
Chị Tâm An ơi, em 26 tuổi, đã lấy chồng được hai năm. Hai vợ chồng yêu nhau ba tháng thì cưới, nhưng sau khi cưới, em nhận ra chồng em có tính trẻ con, hay dỗi và cãi nhau. Dù thường làm lành, nhưng cãi vã diễn ra khá thường xuyên. Hiện tại, chồng em nộp lương cho mẹ để lo cơm nước, còn em giữ tiền chi tiêu. Ba mẹ chồng em đã nghỉ hưu và muốn tụi em sinh con. Hơn ba tháng trước, hai vợ chồng cãi nhau lớn, vì chồng em đi nhậu về muộn, say xỉn, em đã rất bực và lôi dậy để cãi nhau.
Em bỏ mặc chồng nằm say ở phòng bên cạnh vì quá bực bội chuyện phải thức đêm chờ đợi. Sáng hôm sau, em thấy anh nôn mửa khắp giường nhưng không dọn dẹp, chỉ đi làm. Tối về, má chồng đã dọn sạch sẽ và chửi cả hai vợ chồng. Em cãi lại thì chồng tát em một cái. Từ đó, hai đứa không nói chuyện và không ngủ chung nữa, đã ba tháng trôi qua mà không ai nhường ai. Em cảm thấy buồn và cô đơn, trong khi chồng vui vẻ đi nhậu và có vẻ không cần em bên cạnh nữa.
Ba má chồng không can thiệp vào mối quan hệ của tụi em. Em cảm thấy khó chịu khi có chồng mà như không, và chưa có con cái nên dễ quyết định. Chị Tâm An trả lời rằng em yêu quá vội và giờ thấy chồng không như mong đợi. Cả hai đều hành xử trẻ con, giận dỗi thay vì nói chuyện. Nếu đã ly thân 3 tháng mà không tìm được tiếng nói chung, em nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này.
Bố mẹ chồng không hợp tác, cho thấy họ để tụi em tự quyết định. Em không thể nhờ họ hỗ trợ. Chị nghĩ em nên nói chuyện nghiêm túc với chồng về tương lai hôn nhân. Nếu anh ấy thoải mái với tình hình này, em có thể cần xem xét lại quyết định của mình. Đừng để tự ái ảnh hưởng đến quyết định, em nhé!
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/doa-ly-than-de-thu-long-chong-nao-ngo-2016040708102643.chn