"Đôi vợ chồng nhận nuôi 7 anh chị em mồ côi bất ngờ nhận tin 'động trời' chỉ vài tuần sau"
Trong buổi hẹn hò đầu tiên, Josh Clark chia sẻ với Jessaka về ước mơ kết hôn và có ít nhất 10 đứa trẻ, bao gồm cả con nuôi. Jessaka, người lớn lên với nhiều anh chị em nuôi, hoàn toàn đồng ý và ủng hộ ý tưởng này. Khi họ kết hôn và có con trai Noah vào năm 2015, mong muốn nhận con nuôi vẫn hiện hữu. Năm 2016, khi biết về câu chuyện của 7 anh chị em bị bỏ rơi ở viện mồ côi, Josh và Jessaka đã quyết định gặp gỡ các em: Maria 14 tuổi, Elizabet 11, Guillermo 10, Jason 8, Kristina 7, Katerin 7, và James 5.
Trong khoảnh khắc đó, Josh và Jessaka biết rằng những đứa trẻ đó chính là con của họ. Chúng ngay lập tức gọi họ là bố mẹ. Sau hai lần nhận nuôi thất bại, Josh cảm thấy chúng đã sẵn sàng trở thành con của mình. Mặc dù thường thì các anh chị em sẽ bị tách ra, nhưng họ quyết định để chúng ở bên nhau, vì điều đó giữ vững niềm tin và tránh những tác động tiêu cực. Vào tháng 8 năm 2016, bảy anh chị em chính thức trở thành con của gia đình Clark, biến gia đình ba người thành mười. Đây là quyết định dũng cảm đã thay đổi cuộc sống của cả bọn trẻ và Josh, Jessaka. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau, Maria, cô chị lớn, tiết lộ rằng họ còn một đứa em gái thứ tám mà họ không hề biết đến.
Nhân viên trại mồ côi cho biết họ dự định tách bé gái út ra làm trường hợp riêng, nên không thông báo cho vợ chồng Josh và Jessaka. Khi biết về sự tồn tại của em, họ rất lo lắng và quyết định nhận nuôi bé. Tuy nhiên, căn hộ 3 phòng ngủ của họ quá chật chội, nên họ phải nhờ cộng đồng quyên góp để chuyển đến nhà lớn hơn. Sau nhiều tuần hoàn tất thủ tục, nhà Clark đã chính thức có thêm thành viên thứ 11. Câu chuyện của họ đã cảm động và gây ấn tượng mạnh với nhiều người, ai cũng tin rằng những đứa trẻ sẽ phát triển tốt dưới sự chăm sóc của họ.
Tóm tắt.







Source: https://afamily.vn/nhan-nuoi-7-anh-chi-em-mo-coi-doi-vo-chong-chang-ngo-vai-tuan-sau-lai-nhan-duoc-tin-dong-troi-20181129112504636.chn