"Đồng ý lấy chồng câm điếc để làm vừa lòng bố mẹ, tôi không ngờ những bất ngờ liên tiếp ập đến khi về làm dâu."
Ở tuổi 40, tôi vẫn chưa lập gia đình, trở thành nỗi lo lắng cho gia đình. Tôi thường phải chịu đựng những lời mắng mỏ từ bố mẹ. Trong lúc tủi thân, tôi đã nghĩ đến việc lấy đại một người. Khi có người mai mối cho một chàng trai khiếm thính, tôi đã từ chối ngay lập tức. Tuy nhiên, bố tôi đã quát tháo và dọa sẽ đuổi tôi khỏi nhà nếu tôi không đồng ý. Dưới áp lực, tôi đã chấp nhận để làm vừa lòng bố mẹ, với suy nghĩ nếu không chịu được, tôi có thể bỏ đi. Sau một tháng gặp gỡ, tôi đồng ý lấy anh, nhưng giờ tôi đang hoang mang về cái thai trong bụng. Cuộc sống hôn nhân không có giao tiếp, nhưng mẹ chồng lại thương yêu tôi.
Bà đã dạy tôi cách giao tiếp với chồng bằng cử chỉ, và từ đó tôi dần cảm mến anh - người chồng câm điếc. Có lần, anh tặng tôi bó hoa hồng bằng vải. Nhiều lần tôi ân hận về quyết định kết hôn, và từng hận bố mẹ vì đã ép buộc. Tôi đã nghĩ sẽ tìm cách rời bỏ, nhưng sống bên anh khiến tôi cảm thấy ấm áp. Hôm nay, khi cầm que thử thai với hai vạch đỏ, tôi hoang mang không biết nên vui hay buồn. Đứa con có thể là sợi dây gắn kết giữa chúng tôi, nhưng tôi lo lắng về tương lai u ám cho cả ba. Tôi chưa chia sẻ tin này với ai, và suốt ngày chỉ nghĩ về đứa trẻ. Tôi sợ nó sẽ có cuộc sống thiệt thòi như cha. Nếu sinh con, tôi sẽ phải gắn bó lâu dài với chồng. Giờ tôi không biết phải làm sao.


Source: https://afamily.vn/gat-dau-lay-chong-cam-diec-de-bo-me-vua-long-toi-dau-ngo-ve-lam-dau-bao-dieu-bat-ngo-cu-lan-luot-keo-toi-20190725141650085.chn