Dù ly thân, tôi vẫn hàng ngày đưa đón vợ con đi làm.
Vợ chồng tôi đã bên nhau 12 năm, yêu nhau 3 năm trước khi cưới ngay khi vợ tốt nghiệp đại học. Chúng tôi có 2 con, và vợ tôi là người hiền lành, ít nói, sống phụ thuộc vào gia đình tôi trong việc nhà cửa. Mẹ tôi thường giúp vợ tôi chăm sóc con cái. Tôi rất biết ơn bố mẹ vì đã yêu thương con cháu. Tuy nhiên, sau khi vợ tôi xin được việc mới, cô ấy trở nên hờ hững, không quan tâm đến gia đình và thậm chí không cho tôi động vào người. Khi tôi bày tỏ sự không hài lòng, vợ tôi cáu gắt và chỉ trích tôi. Cô ấy cũng bắt đầu nói dối để đi chơi với bạn bè, điều mà trước đây chưa từng xảy ra.
Con ốm phải nằm viện, vợ tôi xin nghỉ làm để chăm sóc nhưng sau đó tôi phát hiện cô ấy có việc gấp là đi cà phê với bạn. Vì vậy, tôi đề nghị vợ nghỉ việc để tôi tìm cho cô ấy một công việc khác, nhưng cô không đồng ý. Chúng tôi đã cãi nhau nhiều về chuyện này, tình cảm cũng dần rạn nứt. Gần đây, tôi thấy có cậu bạn đưa đón vợ đi làm, và vợ tôi chủ động gọi báo về muộn. Tôi cũng tình cờ đọc được tin nhắn giữa họ, tuy không có lời yêu thương nhưng tôi cảm thấy họ có tình cảm với nhau. Khi tôi hỏi, vợ tôi chối cãi. Cuối cùng, vì không giải quyết được mâu thuẫn, chúng tôi quyết định ly thân. Vợ và con về ngoại, còn tôi ở lại với con lớn ở nhà ông bà nội.
Mặc dù chỉ ly thân, tôi vẫn chăm sóc vợ con hàng ngày, nhưng vợ tôi lại về muộn, không quan tâm đến con cái và thường xuyên đi chơi. Tôi cảm thấy chán nản và đề nghị ly hôn, nhưng vợ không đồng ý. Tôi muốn quay lại nhưng cô ấy cũng không muốn. Tôi không hiểu vợ mình muốn gì, trong khi chúng tôi có hai đứa con và tôi lo lắng cho tương lai của chúng. Tôi không biết phải làm sao.
Source: https://afamily.vn/ly-than-nhung-hang-ngay-toi-van-qua-dua-don-vo-con-di-lam-20230602104258108.chn