Đừng nghĩ rằng em không đủ can đảm để ly hôn.
Trong tám năm qua, em cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng tựa như vốn có. Anh đã sai khi nghĩ em không dám ly hôn vì sợ hãi. Mẹ em đã trải qua hai đời chồng, và ngày anh về ra mắt cũng là ngày mẹ nằm viện vì bị ba đánh. Anh hiểu nỗi lòng em khi thấy em khóc trong sự ngượng ngùng. Chị hai em là hình ảnh phản chiếu cuộc đời mẹ, với những lo lắng về hôn nhân. Em chưa từng tìm được tình yêu thật sự, và khi anh thương em rồi cưới, em đã hạnh phúc khi đón công chúa chào đời. Tuy nhiên, hai năm sau, anh lại cưới người khác, để em bơ vơ và hụt hẫng. Em sinh cu Bin một mình, chịu đựng sự lạnh nhạt từ anh và gia đình. Sau khi sinh, em gặp băng huyết, lo sợ không ai chăm sóc hai con nhỏ. Em đã chuẩn bị tiền cho anh khi khó khăn, nhưng anh lại rời bỏ em và hai con chỉ bốn ngày sau khi em sinh.
Cũng may thằng cu nó giống anh, nếu không anh sẽ tự mãn. Em bươn chải nuôi hai con, còn anh thỉnh thoảng ghé về. Em biết anh nghĩ mình hơn cả cô vợ, nhưng cô ấy không dám bỏ anh vì lợi ích. Em không ghen khi thấy anh bên người phụ nữ khác trong lễ cưới, vì không thể so sánh với cô ta. Thôi anh ạ, những điều em giữ kín đã bộc lộ lần cuối cùng. Giờ tim em đã ấm lại sau bão tố. Nếu không tin nhau, sống bên nhau với nhiều con cũng chỉ là địa ngục hôn nhân.
Trong tám năm qua, em cảm thấy cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng và tự nhiên. Anh đã sai khi nghĩ rằng em không dám ly hôn vì sợ hãi. Để sống tốt, cần có một tấm lòng, điều này anh chắc cũng hiểu.
Source: https://afamily.vn/dung-tuong-em-khong-dam-ly-hon-20120415022244490.chn