Đừng nỗ lực thay đổi quá khứ.
Ngọc xinh đẹp nhất trong đợt tuyển công nhân, thu hút sự chú ý của anh quản đốc lớn tuổi, người đã tạo điều kiện cho cô. Nhờ đó, Ngọc cảm động và đã yêu anh. Họ cưới nhau và có một cậu con trai. Tuy nhiên, anh ngày càng áp lực phải lo cho gia đình, làm việc không ngừng trong thời kỳ đổi mới, khiến Ngọc cảm thấy cô đơn. Thiếu vắng vòng tay chồng, cô thường thở dài trong nỗi buồn. Một lái xe thuê làm việc cùng Ngọc đã cảm thông với nỗi niềm của cô.
Vì chồng mải mê công việc, Ngọc đã phải lòng một người đàn ông khác và có con với hắn. Những lời nói ngọt ngào từ người tình khiến Ngọc cảm thấy hạnh phúc, và họ bắt đầu hẹn hò lén lút. Khi biết mình có thai, Ngọc lo lắng nhưng vẫn hy vọng đứa bé là con của chồng. Tuy nhiên, khi con gái chào đời với nhiều nét giống người tình, Ngọc không thể dứt bỏ tình cảm với anh ta. Sống trong tâm trạng day dứt vì lừa dối chồng, Ngọc nhận ra người tình tránh mặt vì cô không thể bỏ chồng, và đứa bé lớn lên trong sự bàn tán của xã hội. Dù vậy, Ngọc vẫn cố gắng sống vì thấy chồng không ghét bỏ con gái.
Tất cả sẽ chìm vào quá khứ và chỉ còn lại những phán đoán mơ hồ, nếu không có việc con gái Ngọc kết hôn. Khi gần năm mươi tuổi, Ngọc vẫn bồng bột gọi cho người tình cũ để thông báo và hỏi về việc tham dự đám cưới. Cuộc trò chuyện chỉ có hai người biết, nhưng khi người tình lạnh nhạt và tắt máy, Ngọc tức giận nhắn tin chửi bới. Vợ của người tình đọc được tin nhắn và quyết định công khai sự việc, dẫn đến cuộc cãi vã giữa hai phụ nữ. Sáng hôm sau, họ tiếp tục chửi nhau, khiến câu chuyện nhanh chóng lan rộng, khiến người chồng cảm thấy nhục nhã vì bí mật bị phơi bày.
Anh lặng lẽ về quê, dù chỉ một tuần nữa là cưới con gái. Nhưng cô dâu đã bỏ đi, không ai rõ lý do. Cậu con trai tức giận với mẹ, không thèm nói lời nào. Tất cả bỗng tan biến như bọt xà phòng, và chị tự nhủ lẽ ra không nên bám víu quá khứ. Có những người đàn ông bất hạnh lại phải gánh chịu lỗi lầm của người khác.


Source: https://afamily.vn/dung-co-ban-sung-vao-qua-khu-20120923092011747.chn