"Đứng trước biệt thự mơ ước, chồng yêu cầu rút sạch tiền để đưa cho bố mẹ khiến tôi bối rối"
Tôi cảm thấy như bị bất ngờ khi chuẩn bị mua chung cư riêng thì bỗng nhiên bị yêu cầu mang tiền về quê cho bố mẹ chồng trả nợ. Tôi rất thất vọng vì cả chồng và anh chồng đều không nói gì với tôi. Tôi và chồng đã kết hôn hơn 2 năm, làm việc và sống ở Nam, có khả năng tài chính tốt, đã tiết kiệm được gần 800 triệu. Gần đây, bạn tôi làm bất động sản thông báo về một dự án hấp dẫn. Tôi đã bàn với chồng về việc vay mượn để mua căn hộ, vì thời điểm này rất phù hợp khi tôi đang mang thai 5 tuần.
Hai vợ chồng không còn phải sống trong phòng trọ chật chội nữa. Tôi cảm nhận Phong không quá nhiệt tình trong việc mua nhà. Tôi thường gọi cho bố mẹ hai bên để nhắc khéo, trong khi gia đình tôi rất ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ tài chính. Ngược lại, gia đình chồng lại thờ ơ. Mẹ chồng tôi còn nói ở trong Nam xa, không có dịp về quê. Tôi giải thích rằng chúng tôi xác định lập nghiệp ở đây, nên việc mua nhà là hợp lý, nhưng bà vẫn không nói gì về việc cho vay tiền. Thậm chí, bà còn trêu rằng sẽ xây cho chúng tôi một biệt thự ở quê. Tôi chỉ cần một nơi đủ để an cư, và sau đó tính đến chuyện con cái. Mẹ chồng tôi không nói gì thêm và sau đó tắt máy.
Tôi hỏi Phong về việc anh định về quê, nhưng anh chỉ ậm ừ nói không biết, giải thích rằng bố mẹ không thích anh ở lại đây. Anh nghĩ về quê có thể sống thoải mái hơn. Tôi phản đối vì không hiểu sao anh lại có suy nghĩ bỏ cuộc. Trong khi tôi đã vay mượn và rút tiền để chuẩn bị, thì Phong vẫn không làm gì. Gần đây, anh thông báo cần về quê gấp. Khi tôi hỏi lý do, anh chỉ nói mập mờ về chuyện nghiêm trọng liên quan đến mạng người. Chúng tôi lập tức ra sân bay mà không chuẩn bị quà cáp gì, dù đã gần một năm anh mới về quê.
Tôi liên tục hỏi Phong nhưng anh chỉ bảo tôi bình tĩnh, khi về sẽ biết. Khi gần tới nhà, tôi bất ngờ thấy căn biệt thự 4 tầng của bố mẹ chồng đã gần hoàn thành. Tôi hoang mang đoán ra ý định của Phong khi bảo tôi chuẩn bị tiền. Về đến nơi, mẹ chồng tuyên bố xây nhà để hai vợ chồng ở, vì bà xấu hổ với hàng xóm sau nhiều năm sống trong căn nhà ống cũ. Mẹ cho biết bố mẹ đã lo phần lớn chi phí, nhưng còn thiếu khoảng 1 tỷ để trả công thợ. Bà yêu cầu chúng tôi có trách nhiệm giúp trả nợ, nếu không sẽ bị đòi. Tôi sốc nặng, quay sang Phong với nước mắt, nhưng anh chỉ lảng tránh.
Khi đã có cuộc sống riêng, anh mới cảm thấy khó xử. Nhiều năm qua, anh chưa giúp đỡ bố mẹ, giờ có lương cao hơn thì lại lấy vợ và giữ tiền riêng. Bố mẹ hiếm khi đòi hỏi, nhưng anh không biết từ chối. Anh nghĩ bố muốn tốt cho hai vợ chồng. Anh đề nghị dùng tiền tiết kiệm để xây nhà cho bố mẹ, vì họ đang nợ nần. Phong gần như khóc, giải thích rằng anh không biết làm gì khi bố mẹ quyết tâm xây mới. Tôi rất buồn và chán ghét gia đình chồng vì họ ép buộc chúng tôi phải đưa tiền. Tôi cảm thấy áy náy với bạn bè đã hỗ trợ mình trong việc mua nhà, giờ lại không thể. Tôi muốn chia đôi số tiền tiết kiệm nhưng lo ngại điều đó sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân.
Xin vui lòng cung cấp nội dung bạn muốn tôi viết lại ngắn gọn.


Source: https://afamily.vn/chuan-bi-mua-nha-thi-chong-bat-rut-het-tien-ve-dua-bo-me-dung-truoc-can-biet-thu-sung-sung-ma-toi-muon-rung-roi-tay-chan-20200930163532407.chn