Dưỡng chồng
Mẹ lên nhà chị đúng dịp World Cup. Thấy chị chuẩn bị đồ ăn khuya cho anh xem bóng đá, mẹ thở dài nói: “Chiều quá, con sẽ hư đấy, cứ nhìn bố mà biết.” Chị chỉ cười và đáp: “Chỉ một tháng thôi mà mẹ.” Mẹ lo chị sẽ theo "vết xe đổ" của mẹ, vì đã dặn từ trước: “Đừng chiều chồng quá, sẽ khổ sau này.” Mẹ hiểu rõ từ cuộc hôn nhân của mình; bố chưa bao giờ làm việc nhà, chỉ biết đợi cơm nước. Bà nội đã chiều bố nên giờ ông không biết làm gì ngoài công việc. Mọi việc trong nhà đều do mẹ gánh vác.
Thời trẻ, chị từng thấy ấm ức cho mẹ và tự hứa sẽ không chiều chồng quá mức. Nhưng khi lập gia đình, tình yêu dành cho chồng và tính cam chịu từ mẹ khiến chị quên lời hứa đó. Chị luôn lo lắng bữa cơm gia đình đủ đầy và cảm thấy áy náy khi nghĩ đến việc chồng phải ăn ngoài. Chị chăm chút cho chồng từ trang phục đến giày dép, mặc dù nhiều người cười vì cho rằng anh có thể tự làm. Dần dần, chồng chị coi đó là trách nhiệm của chị, trong khi anh chỉ ngồi đọc báo chờ vợ phục vụ. Vào mùa World Cup, chị còn phải chuẩn bị món ăn và đồ uống cho anh từ trước cả tháng.
Nhiều đêm, chị tỉnh giấc thấy chồng chưa ăn khuya, lập tức dậy nấu ăn cho anh. Việc chăm sóc anh không đơn giản, nếu anh thích phở, chị phải hầm xương từ tối và chuẩn bị sẵn nguyên liệu. Khi anh muốn nhâm nhi bia với bò khô, chị cũng tự tay làm thay vì mua sẵn. Chị luôn phải nghĩ ra nhiều món để chồng không chán khi theo dõi bóng đá suốt tháng. Mặc dù mẹ có nhắc nhở, nhưng chị vẫn hạnh phúc khi thấy chồng vui vẻ và khỏe mạnh, từ đó hiểu được lý do mẹ chịu đựng để giữ gìn hạnh phúc gia đình.


Source: https://afamily.vn/chieu-chong-20140704102547660.chn