Dường như có sự mâu thuẫn.
Máu chinh phục luôn thôi thúc đàn ông, khiến họ dễ say nắng và biến tình yêu trở thành quá khứ. Khi cưới vợ, họ thường chọn những cô gái dịu dàng, còn "zin", nhưng lại thích ngắm nhìn những cô gái quyến rũ ngoài đường. Đàn ông muốn giữ người yêu kín đáo, không cho ai dòm ngó, dù trong lòng vẫn lo lắng về sự chung thủy. Họ thích những cô gái thông minh, nhưng lại dễ gần gũi với những người đơn giản, vì luôn có chút tự ti về bản thân.
Nhiều người đàn ông không bao giờ thừa nhận sự kém cỏi hay thất bại. Họ không chấp nhận khái niệm "thương hại" và thường oán trách khi bị đối xử lạnh nhạt trong lúc khó khăn. Dù yếu đuối, họ không muốn ai nhắc đến những khoảnh khắc nhạy cảm của mình. Họ tự cho rằng mình không ghen, coi ghen tuông là đặc quyền của phụ nữ, nhưng lại rất khó chịu khi bạn gái vui vẻ với người khác và có thể trừng phạt nếu cảm thấy quyền sở hữu bị xâm phạm. Khi có hành động bên ngoài, họ thường đổ lỗi cho vợ không chia sẻ, nhưng lại không bao giờ nhận lỗi khi vợ thích người khác.
Họ thường đổ lỗi cho phụ nữ, cho rằng nguyên nhân là do những người đàn bà hư hỏng. Tuy nhiên, không phải chỉ cần xinh đẹp hay tài giỏi là có được tình yêu của chồng. Đàn ông thường tự hào khi có vợ đẹp và con ngoan, nhưng cũng cảm thấy e ngại trước sự thành đạt của vợ. Nhiều chồng thiếu tự tin và tìm đến những phụ nữ bình thường, thậm chí kém hơn, để cảm thấy mình là đàn ông thực thụ và thể hiện bản lĩnh.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nghich-ly-2012032811263666.chn