Duyên phận muộn màng
Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng Thùy bắt đầu gặp khó khăn khi sau ba năm kết hôn họ vẫn chưa có con. Sự lo lắng của bố mẹ Tuấn ngày càng tăng, và khi áp lực từ họ trở nên gay gắt, mọi người bắt đầu nghi ngờ nguyên nhân. Mẹ Tuấn nghi ngờ Thùy, cho rằng Tuấn không thể là người vô sinh. Mặc dù Tuấn khẳng định rằng hai vợ chồng vẫn đang trong kế hoạch chưa muốn có con, nhưng thời gian trôi qua mà không có tin vui khiến cả hai đều lo lắng. Thùy cảm thấy có lỗi nhưng không biết lỗi do ai, và cả hai đều ngại đi khám vì sợ làm tổn thương nhau.
Sau khi mẹ Tuấn đưa hai vợ chồng đi khám, họ thở phào khi biết không có bệnh tật gì. Bác sĩ cho rằng vấn đề tâm lý có thể là rào cản để họ có con. Tuấn động viên vợ và bố mẹ rằng con cái là lộc trời cho, và họ nên kiên nhẫn chờ đợi. Dù gia đình nóng ruột, nhưng năm thứ tư trôi qua mà không có dấu hiệu vui. Cuối cùng, mẹ Tuấn nhẹ nhàng khuyên con dâu rằng có lẽ họ nên giải thoát cho nhau, vì dù có duyên nhưng không có nợ.
Thùy nghe mẹ chồng nói rằng nên để Tuấn tìm hạnh phúc mới và trả nghĩa gia đình mà không oán hận. Cô nhận ra mình và Tuấn “có duyên không nợ” và không có con là nỗi đau. Mặc dù đã nghĩ đến ly hôn từ lâu, nhưng vì yêu chồng, cô vẫn chần chừ. Cuối cùng, Thùy quyết định viết đơn ly hôn. Ngày ly hôn, mẹ chồng an ủi cô và khẳng định vẫn coi cô như con. Hai tháng sau, Tuấn tổ chức đám cưới nhỏ với người khác, điều này không làm Thùy ngạc nhiên vì áp lực từ gia đình.
Tuấn không có quyền lựa chọn và khi biết tin anh lấy vợ, Thùy chỉ mong anh hạnh phúc. Một buổi sáng, Thùy tỉnh dậy với cảm giác lạ, linh tính của một người phụ nữ khiến cô nghĩ đến việc mình có thể mang thai. Kết quả que thử thai khiến Thùy bối rối, không biết nên mừng hay giận. Một phần cô muốn thông báo cho gia đình Tuấn, tin rằng họ sẽ chấp nhận cô vì đứa bé là giọt máu của anh. Nhưng cô lại dừng lại, đau lòng vì không thể làm điều đó, nhận ra rằng không ai có lỗi trong chuyện này. Cuối cùng, Thùy quyết định giữ đứa bé, vì nó là tình yêu mà cô luôn khao khát.
Thùy cười và chấp nhận nó như một hạnh phúc muộn màng.


Source: https://afamily.vn/duyen-no-muon-mang-20120124010636804.chn