"Em à, liệu ngày mai chồng có thể quên em không?"
Sau 2 năm kết hôn, vợ chồng tôi vừa đón chào một tiểu công chúa. Từ khi có con, cuộc sống của chúng tôi trở nên phong phú hơn, đặc biệt là vợ tôi. Trước khi làm mẹ, cô ấy rất thích mua sắm, nhưng giờ đây lại tiết kiệm một cách đáng ngạc nhiên. Khi vợ tôi sinh con được 10 ngày, tôi muốn tặng cô ấy một đôi giày hiệu nhân dịp sinh nhật và cảm ơn. Tuy nhiên, cô ấy chỉ tiếc nuối và yêu cầu tôi trả lại, khiến tôi bất ngờ. Tôi không biết liệu các bà mẹ khác cũng có sự thay đổi như vợ mình không.
Vợ tôi sau khi sinh có trí nhớ kém, hay quên quên nhớ nhớ. Hôm ấy, cô ấy nhắn tin khoe mua cá để nấu dấm và hẹn tôi về sớm ăn. Tôi rất thích món này và phấn khởi khoe với đồng nghiệp. Khi về, tôi thấy vợ ôm con ngủ và ngửi thấy mùi khét. Hóa ra món dấm cá đã cháy. Vợ tôi ngái ngủ bảo cô ấy chưa nấu. Dù vậy, nhờ sự cố này mà chúng tôi cùng nhau đi ăn ngoài. Hôm qua, vợ tôi cũng khiến tôi lo lắng khi muốn đi siêu thị với bạn mà không để tôi đưa đi, để có không gian riêng.
Vài tiếng sau, cô ấy về một mình, khiến vợ tôi hoảng hốt khi không thấy con. Chúng tôi vội vàng đi tìm, nhưng không có ở siêu thị. Sau đó, gọi cho bạn vợ, tôi biết họ đã đến một nhà hàng. Tới nơi, tôi thấy chủ nhà hàng đang bế con tôi, vì vợ tôi quên bế con sau khi vào nhà vệ sinh. Cuối cùng, mọi chuyện đã ổn, nhưng vợ tôi vẫn tự trách mình. Tôi cũng thở phào vì suýt mất con. Sinh đẻ quả thật làm phụ nữ mệt mỏi.
Gần sáng, tôi vẫn chưa chợp mắt, nhìn vợ con ngủ sau một tối đầy nước mắt, lòng tôi càng thương vợ hơn. Liệu mai này, chồng cô ấy có thể quên tất cả không?


Source: https://afamily.vn/vo-oi-co-khi-nao-ngay-mai-den-ca-chong-em-cung-quen-khong-20180526112635158.chn