Em chồng xin vay 700 triệu nhưng tôi không thể hỗ trợ vì quá thất vọng.
Trong số 4 anh em, gia đình tôi là khá giả nhất, nên vợ chồng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi có ai gặp khó khăn. Tuần trước, về quê, mẹ cho biết em út Hữu đang thiếu 700 triệu để hoàn thành xây nhà mà không thể vay mượn. Hữu định cầm sổ đỏ vay ngân hàng nhưng bị bố mẹ chồng ngăn cản vì em dâu ở nhà nuôi con không có thu nhập. Mẹ khuyên chúng tôi nên giúp đỡ vợ chồng Hữu. Tôi đã từng cho chú 2 vay 1 tỷ trong 10 năm không lãi suất để mua nhà. Hằng năm, chú mời ăn cỗ và biếu quà, còn khi cưới em gái chồng, chúng tôi tặng 3 cây vàng. Mặc dù chưa bao giờ chú biếu lại, nhưng thường xuyên hỏi thăm gia đình tôi.
Tôi đã sinh con hai lần đều có em chồng bên cạnh chăm sóc, và tôi mãi ghi nhớ ơn đó. Tuy nhiên, Hữu, em chồng tôi, đã nhận nhiều sự giúp đỡ từ vợ chồng tôi nhưng lại tỏ ra ấm ức. Chúng tôi đã lo toàn bộ chi phí học tập cho Hữu trong thời sinh viên, nhưng sau khi ra trường, em ấy chưa bao giờ gửi quà hay hỗ trợ gì cho gia đình tôi. Có lẽ Hữu nghĩ chúng tôi giàu có nên không cần báo đáp. Chúng tôi không cần điều đó, chỉ mong một lời cảm ơn, nhưng đã 6 năm mà vẫn chưa thấy. Thậm chí, Hữu còn phàn nàn về tôi, cho rằng tôi bòn rút tiền của chồng. Dù nhà Hữu nuôi nhiều gà cá, nhưng họ chưa bao giờ biếu chúng tôi gì. Sự bạc bẽo đó khiến tôi chán nản, và khi tôi nói ra, cả nhà đều im lặng, chỉ có vợ chồng Hữu cúi đầu. Chồng tôi sau đó cũng nói rằng dù sao họ vẫn là ruột thịt và cần phải chỉnh đốn.
Anh ấy muốn cho Hữu nửa số tiền và cho vay không lãi nửa còn lại để em không phải vay ngân hàng. Chúng tôi có nên tiếp tục giúp đỡ không?
Source: https://afamily.vn/em-chong-hoi-vay-700-trieu-nhung-toi-khong-muon-giup-vi-qua-that-vong-20230505153016075.chn