“Em đã chuẩn bị sẵn má để chị tát rồi!”
Chồng tôi và tôi bằng tuổi, nhưng khi yêu nhau, mọi người ngăn cản vì anh đẹp trai, lo tôi sẽ già nua xấu xí. Tuy nhiên, tôi không quan tâm, vì lúc đó tôi cũng có vẻ ngoài thu hút và yêu anh rất nhiều. Sau 7 năm và một bé gái, tôi đã thực sự xấu đi, trong khi chồng vẫn phong độ. Đúng như dự đoán, anh đã cắm sừng tôi với một cô gái trẻ đẹp. Khi biết chuyện, tôi đã hẹn gặp cô nhân tình của chồng. Tại quán cà phê, cô ấy ngồi chờ, vẻ điềm tĩnh như đang gặp bạn chứ không phải vợ của người tình.
Tôi đến và giới thiệu: “Chào em! Chị là Hương, vợ anh Thắng”. Cô ta đáp tỉnh bơ và tôi hỏi về mối quan hệ với chồng tôi. Cô ta chối ngay, nhưng tôi có bằng chứng nên đã đưa ra những bức ảnh. Cô ta lập tức nói: “Chỉ cặp cho vui thôi, chồng chị chỉ say nắng. Chị nên xem lại mình, nếu không có gì sai mà chồng vẫn chán thì anh ấy không ra gì. Nếu chị tạt a xít, em cũng không trách”. Cô ta còn nói thêm: “Chồng chị vẫn yêu chị, chỉ là say nắng chút thôi. Nếu còn yêu, hãy rộng lượng, không thì nên chia tay. Đàn ông dễ say nắng thì dù có yêu cũng sẽ còn nhiều cái nắng khác.”
Tôi gặp cô bồ của chồng lần đầu và bị sốc trước sự tự tin của cô ta. Tôi về kể với chồng, khiến anh tím mặt và hứa sẽ không liên lạc với cô ấy nữa. Một tuần sau, cô bồ gọi hẹn gặp tôi. Tôi đến sớm và chờ đợi. Khi cô ta đến, cô ta ngay lập tức giả vờ khóc, yêu cầu tôi nói với chồng đừng nhắn tin cho cô nữa vì thấy phiền. Cô ta cho tôi xem tin nhắn chồng gửi, đầy lời hứa hẹn và tình cảm dành cho cô ta.
Cô ta đọc lại tin nhắn của chồng tôi với vẻ hiền lành và nói: “Chị xem, toàn anh Thắng tán tỉnh em, em chỉ thích làm vợ thôi”. Tôi nhận ra cô ta đang muốn tôi chia tay để cô và chồng tôi đến với nhau. Tôi không để mình yếu thế như lần trước, đáp lại cô ta: “Nếu em thích, hãy nói thẳng với anh Thắng. Chị không xen vào, nhưng chồng chị nhắn tin cho em thì chắc hẳn có lý do. Đừng hẹn chị về những chuyện vớ vẩn nữa”. Nói xong, tôi đứng dậy trả tiền và đi về, lòng sôi sục. Tôi không chỉ tức giận với cô nhân tình mà còn với chồng, vì anh đã gọi tôi là “con vợ già” và có ý định rước gái về làm vợ.
Tôi không thể chịu đựng được hai kẻ đốn mạt đó, nên quyết định dạy cho chúng một bài học. Tôi về kể cho em gái và cùng bàn kế hoạch. Vào đầu tuần, em gái tôi xông vào cuộc họp của chồng tôi, ném bằng chứng ngoại tình ra và làm ầm ĩ với giám đốc. Em ấy nói rằng tôi đang rất đau khổ vì chuyện này và yêu cầu giải quyết ngay. Kết quả, chồng tôi và cô nhân tình bị ảnh hưởng nặng nề, cô ta còn bị chuyển công tác. Tôi rất mãn nguyện vì đã xử lý được cả hai. Nhưng chỉ vài ngày sau, cô ta dẫn theo đám bạn đến nhà tôi.
Chúng bấm chuông, vừa mở cửa thì xông vào đập phá. Tôi hoảng hốt ôm con, lo bọn chúng sẽ đánh. Sau khi lật tung nhà, chúng rời đi, nhưng trước khi đi, nhân tình của chồng đã tát tôi đau và hăm dọa trước mặt con gái.
Source: https://afamily.vn/em-da-cho-san-ma-cho-chi-tat-roi-20120716035352307.chn